Tỉ phú Hamad lại chơi ngông

(NLĐO) - Hamad Bin Hamdan Al Nahyan, tỉ phú 63 tuổi ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cho người khắc tên mình lên sa mạc và nó chỉ nhìn thấy được từ bên ngoài không gian.

Ông Hamad Bin Hamdan Al Nahyan đã cho khắc chữ “Hamad” in hoa trên đảo Al Futaisi thuộc quyền sở hữu của mình. Từ chữ cái H đến chữ D trải rộng hơn 3 km và mỗi chữ cái dài hơn 500m, cao 1.000m. Không chỉ vậy, các chữ cái sẽ không bị cuốn trôi khi thủy triều lên.
                    

img
Tên của tỉ phú 63 tuổi được nhìn từ bên ngoài không gian

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin chính xác về thời gian và cách thức khắc tên trên cát. Chỉ biết rằng, trước đây ông Hamad đã cho người bắt tay thực hiện nhưng đã dừng lại nửa chừng. Những hình ảnh hoàn chỉnh được tải lên Facebook của tỉ phú Hamad cho thấy chúng vừa mới được hoàn thành gần đây.
                                                              
img
Ông Hamad Bin Hamdan Al Nahyan
 
Thành viên của gia đình Hoàng gia Abu Dhabi này được mệnh danh là “lãnh tụ cầu vồng” và rất tự hào về số tài sản kết xù của mình, chỉ đứng sau Quốc vương Ả Rập Saudi. Ông có một bộ sưu tập 200 chiếc xe hơi, trong đó có 7 chiếc Mercedes 500 SELs sơn theo màu của cầu vồng, được cất giữ trong một kim tự tháp khổng lồ.
               
img
Ông có 7 chiếc xe Mercedes sơn theo 7 màu của cầu vồng và cất giữ trong một kim tự tháp khổng lồ
Ảnh: Malaysia Mini Lover
     
Hamad Bin Hamdan Al Nahyan còn có một sở thích kỳ lạ là sáng chế ra những thứ có kích thước quá cỡ, như chiếc xe tải lớn nhất thế giới- gấp 8 lần chiếc Dodge Power Wagon, với 4 phòng ngủ trong cabin. Ngoài sở thích khoe khoang tiền của, ông Hamad còn được biết đến là một nhà từ thiện hào phóng.
 
img
Chiếc xe tải lớn nhất thế giới, gấp 8 lần kích thước của chiếc Dodge Power Wagon
Ảnh: Malaysia Mini Lover