“Tiểu đoàn công chúa” ở Nhật

Con số 54 nghị sĩ nữ trong hạ viện 480 ghế của Nhật Bản sau cuộc bầu cử vừa rồi là một kỷ lục mới, nhiều hơn 11 người so với cuộc bầu cử năm 2005. 40 người trong số đó là những ứng viên của đảng thắng cử - Đảng Dân chủ Nhật (DPJ).

Truyền thông Nhật đã gọi họ là “những cô gái của Ozawa” hoặc “tiểu đoàn các công chúa”, bởi hầu hết ứng viên nữ của DPJ được nhà hoạch định chiến lược bầu cử của đảng này Ichiro Ozawa tuyển mộ. Đích thân ông Ozawa, được coi là “shogun” (tướng quân trong bóng tối) đằng sau thắng lợi của DPJ, đã dành hẳn một năm để tuyển lựa từng ứng viên.

Tới khi được ông Ozawa yêu cầu ra tranh cử thì Eriko Fukuda, 28 tuổi, vẫn nghĩ rằng chính trị chỉ dành cho đàn ông lớn tuổi. Nhưng Fukuda, mắc chứng viêm gan siêu vi C vì bị truyền máu nhiễm khuẩn, đã trở nên nổi tiếng sau khi cùng các nạn nhân khác khởi kiện chính quyền.

img
Tân hạ nghị sĩ Eriko Fukuda vui mừng với chiến thắng - Ảnh: The Straits Times

Đối thủ của Fukuda trong cuộc bầu cử hạ viện là một ứng viên lão luyện của Đảng Dân chủ tự do (LDP), cựu bộ trưởng quốc phòng Fumio Kyuma, 68 tuổi. “Lịch sử đã thay đổi” - Fukuda hét lên sau chiến thắng hôm 30-8.

Một “thần đồng” khác của ông Ozawa là cô Mieko Tanaka, 33 tuổi, mà kinh nghiệm chính trị là vỏn vẹn một năm làm thư ký cho một chính trị gia của DPJ. Đối thủ của Tanaka còn ghê gớm hơn của Fukuda: cựu thủ tướng Yoshiro Mori. Cuộc đua diễn ra hết sức gay cấn và Tanaka chỉ thua có 4.000 phiếu nhưng vẫn giành được ghế hạ nghị sĩ nhờ chiến thắng chung của DPJ.

Ngoài ra, còn phải kể đến Takako Ebata, 49 tuổi, một giảng viên đại học. Ebata chỉ có hai năm để chuẩn bị cho nghề chính trị và đã đánh bại cựu bộ trưởng quốc phòng Yuriko Koike ngay tại Tokyo một cách thuyết phục. Tất cả họ, như tờ The Straits Times bình luận, đã mang đến một làn sóng tươi mát mới cho nền chính trị già cỗi của nước Nhật.