Tiểu thuyết một dòng
Nhà văn Vladimir Blinov ở Ekaterinburg (Nga) đã giành được giải thưởng văn học địa phương về tác phẩm Tiểu thuyết không tên
Theo hãng tin Itar-Tass, tác phẩm của ông độc đáo ở chỗ chỉ có vỏn vẹn một dòng duy nhất. Lễ trao giải đã diễn ra ở Ekaterinburg hôm 3-3. Nhà văn Blinov nhận phần thưởng vì tác phẩm độc đáo nhất năm 2009, phát triển các nguyên tắc của chủ nghĩa tối giản trong văn chương ở Nga. Được công nhận độc đáo, tiểu thuyết của Blinov còn nhận huy chương đặc biệt và bằng chứng nhận.
Tiểu thuyết chỉ có một câu nói duy nhất: “Không cần! Tự em làm!” Ngoài câu nói trên, cuốn sách còn bao hàm các bức ảnh minh họa của tác giả cũng như bài báo của nhà phê bình Konstantin Komarov.
Thời gian Blinov hoàn tất tiểu thuyết này cũng như các chi tiết khác trong việc thực hiện tác phẩm không được nói đến.