Tìm lại nhiều tấn vàng, bạc thô từ con tàu đắm

Hãng tin AP ngày 3-8 đưa tin: Các thợ lặn đã kết thúc sứ mệnh tìm lại 9,5 tấn vàng và bạc chưa qua tinh chế trị giá gần 22 triệu USD từ một vụ đắm tàu ngoài khơi miền Nam Argentina.

Con tàu đánh cá của Chile nói trên chìm ngày 18-1 năm nay, hai ngày sau khi thủy thủ đoàn 8 người trên tàu báo tin nguy cấp trong lúc gặp một trận bão dữ dội. Họ đã được trực thăng giải cứu nhưng con tàu của họ chìm xuống trong khi đang được dắt về phía bờ biển gần eo biển Magellan. Vị trí tàu chìm cách đất liền 40 km và ở độ sâu 80 m.


Một cảnh sát biên phòng (giấu tên) ở thành phố Rio Gallegos xác nhận rằng nỗ lực tìm lại hàng hóa giá trị của tàu Polar Mist đã kết thúc ngày 2-8, nhưng anh không cho biết số tài sản tìm lại được là bao nhiêu. Trong khi đó, ông Jorge Palmes, Chủ tịch Công ty Cerro Vanguardia SA, chủ sở hữu khu mỏ mà số vàng nói trên được khai thác, tiết lộ rằng bảy thỏi vàng vẫn còn nằm dưới đáy đại dương. Nhật báo Clarin trích dẫn phát biểu của ông: “Người ta nói với tôi rằng khi họ đang đưa các thỏi vàng đó lên thì đã đánh rơi cái rổ đựng và thế là chúng mất tăm”.


Theo AP, có khoảng 20 tàu và một tàu ngầm rô bốt tham gia trong cuộc tìm kiếm kéo dài mấy tuần lễ này. Đơn vị tài trợ cho sứ mệnh nêu trên là Công ty Lloyds ở London, nhà bảo hiểm của số hàng hóa kể trên.


Dư luận Argentina đặt nghi vấn: Vì sao các thành viên của thủy thủ đoàn bỏ con tàu khi mà lẽ ra nếu họ ở lại trên tàu thì nó sẽ an toàn hơn? Vì sao họ rời tàu để con tàu bị bỏ mặc xoay tròn trên sóng biển? Vì sao một tàu cá đóng năm 1979 lại được sử dụng để vận chuyển vàng và bạc?.