Tình bạn không tưởng nhất thế giới
(NLĐO)- Nổi tiếng với biệt danh “Người cá sấu”, ông Chito – một người yêu thú vật người Costa Rica - có sở thích bơi lội, chơi đùa với… một chú cá sấu to đùng tên Pocho. Đó là những gì minh chứng cho một trong những tình bạn không tưởng nhất thế giới.
Ngâm mình dưới làn nước sâu ngang ngực trong một cái hồ, ông Chito thì thầm gọi người bạn diễn xù xì dài tới 5m rồi bắt đầu màn biểu diễn có một không hai và cực kỳ nguy hiểm. Người đàn ông 52 tuổi quần thảo đủ trò với Pocho. Ấn tượng nhất là màn Chito nhấc bổng đuôi và đầu Pocho lên khỏi mặt nước.

“Màn trình diễn này cực kỳ nguy hiểm nhưng Pocho là bạn tôi và chúng tôi có quan hệ rất tốt. Pocho lúc nào cũng nhìn thẳng vào mắt tôi và không bao giờ tấn công tôi. Nhưng bất kỳ ai mon men xuống nước sẽ chết ngay lập tức”, ông Chito cảnh báo.
Tình bạn không tưởng này bắt đầu từ gần 20 năm trước khi ông Chito cứu sống Pocho đang nằm ngắc ngoải trên bờ sông Parismina của tỉnh Limsn, Caribbe.

Pocho bị một người chăn gia súc bắn mù mắt trái sau khi nó xơi gần hết đàn cừu của ông ta. Chito phải gọi nhiều bạn bè đến giúp mới đưa được Pocho lên thuyền. Đặt cho con cá sấu cái tên Pocho – nghĩa là sức mạnh, Chito đã chữa lành cho nó không chỉ bằng thuốc men, thức ăn mà còn bằng rất nhiều sự quan tâm, chăm sóc.
“Lúc tôi thấy nó, Pocho sắp chết rồi. Tôi kéo nó lên thuyền và chở về nhà. Khi đó, Pocho gầy trơ xương. Tôi cho nó ăn gà con, cá và bôi thuốc suốt 6 tháng liền nó mới hồi phục”, ông Chito nhớ lại.

Trong 6 tháng ấy, Chito luôn túc trực cạnh Pocho, thậm chí ngủ với chú ta mỗi đêm. “Tôi chỉ muốn cho nó cảm thấy có người yêu thương nó. Tôi yêu tất cả các loài thú, nhất là những con đã từng bị thương”, ông Chito nói.
Vậy mà phải mất gần 10 năm ông Chito mới thực sự “chơi” được với con vật. “Ban đầu thì chậm thôi. Từng chút, từng chút một, tôi bắt đầu chơi với nó, chạm vào nó. Rồi một ngày tôi nhận ra khi tôi gọi tên nó, Pocho đã chạy đến với tôi”.
Kết quả là giờ đây, du khách khắp nơi đổ về đây để tận mắt chứng kiến đôi bạn lạ lùng này trình diễn. “Tôi hạnh phúc vì đã cứu sống Pocho. Và Pocho ắt hẳn cũng hạnh phúc vì khi ở với tôi, nó có mọi thứ nó cần”.
