Tôi là một nhà giáo dục đi lạc đường
Chỉ còn 5 tuần nữa, Condoleezza Rice sẽ nhường lại ghế ngoại trưởng Mỹ cho bà Hillary Clinton. Hiện giờ người phụ nữ chưa chồng quá tuổi 50 này vẫn thường diện bộ âu phục đồng màu tím sẫm và chiếc vòng cổ bằng vàng 24K
Chỉ khác một điều bây giờ cô không còn trông căng thẳng như trước đây. Cô bắt đầu tâm sự một cách thoải mái về những dự định tương lai.
Condoleezza Rice nổi tiếng là người có kỷ luật nhất ở Washington. Cô học được điều này từ ngày đi học khiêu vũ trên băng và chơi đàn piano. Cô vẫn ra dáng một người phụ nữ trẻ trung, hợp thời trang, dễ gây ấn tượng. Điều này cô học từ mẹ, bà Angelena: “Con phải luôn nhớ rằng nếu ăn diện quá mức con sẽ phụ thuộc vào người khác còn ăn mặc quá xuề xòa sẽ làm hại bản thân con”.
Vài tuần nữa, cô Rice sẽ không phải cố làm vừa lòng ai nữa. Cô sẽ rời hỏi Washington để trở về nghề giáo ở Trường Đại học Stanford. Rice muốn truyền lại cho thế hệ trẻ ngày nay điều mà cô thường lo ngại: Một nước Mỹ không còn động lực để vươn tới sự thành đạt và đánh mất lòng tự tin. Rice thường nói: “Nếu chúng ta không thể cung cấp cho sinh viên hành trang của thế kỷ 21, chúng ta sẽ bị tụt hậu ngay”.
Rút khỏi chính trường, nhưng Condoleezza Rice nhận thức rất rõ là mình không thể thoát khỏi ánh hào quang “siêu sao”. Cô không thể làm gì mà thiên hạ không dòm ngó đến. Nhưng cô sẽ lợi dụng điều này để dấn thân vào ngành giáo dục. Condoleezza Rice tâm sự: “Tôi chỉ là một nhà giáo đi lạc đường”.
Ngoài chuyện đi dạy, Condoleezza Rice sẽ viết sách. Hiện tại, dự định của cô là sẽ viết hai cuốn sách. Cuốn đầu tiên viết về lòng tin tuyệt đối vào sức mạnh giáo dục của ba mẹ cô. Trong cái thế giới phân biệt chủng tộc ở thành phố Birmingham, bang Alabama, ba mẹ cô đã phải cố gắng để vượt qua rất nhiều rào cản để thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Cuốn sách thứ hai của Rice sẽ đề cập đến chính sách ngoại giao Mỹ. Nó sẽ chiếm nhiều thời gian hơn cuốn thứ nhất, bởi như cô Rice giải thích: “Đó là một đề tài cần lùi lại một chút thì viết mới đạt”.