Tội phạm chiến tranh nhởn nhơ ở Hungary

Ladislaus Csizsik-Csatary, 97 tuổi, tội phạm quốc xã bị truy nã gắt gao nhất thế giới hiện nay, từng bị kết án tử hình vắng mặt, đang sinh sống an nhàn ở Budapest, Hungary.

Theo tư liệu, trong thời gian thế chiến thứ 2, ông ta là chỉ huy cảnh sát chịu trách nhiệm canh gác khu người Do Thái ở thành phố Kassa, nay là Kosice thuộc Slovakia.
 
Csizsik-Csatary đã từng thích thú với việc đánh phụ nữ một cách dã man bằng chiếc roi da đeo ở thắt lưng và cũng đã ra lệnh tra tấn dân chúng một cách tùy tiện. Ông ta cũng đã đưa 15.700 người Do Thái đến trại tập trung Auschwitz năm 1944. Cuối cùng, Csizsik-Csatary đã chạy trốn sau khi đồng minh giành chiến thắng năm 1945.
 
img
Csizsik-Csatary sinh sống tự do tại Budapest. Ảnh: THE SUN

Csizsik-Csatary đến Canada, thay tên đổi họ và làm nghề buôn bán các tác phẩm nghệ thuật. Năm 1997, phát hiện sự thật về nhà buôn tranh này, nhà chức trách Canada đã tước quốc tịch của ông ta và chuẩn bị hồ sơ trục xuất. Thế nhưng, ông ta đã kịp trốn đi trước khi thủ tục tố tụng hoàn tất.

Gần đây, với thông tin của Trung tâm Simon Wiesenthal - tổ chức chuyên truy tìm tội phạm quốc xã - phóng viên báo The Sun (Anh) đã đến tận nơi trú ngụ của ông ta, một căn nhà 2 phòng ngủ ở Budapest. Khi nhà báo hỏi liệu ông ta có thanh minh cho quá khứ của mình, Csizsik-Csatary sửng sốt và nói lắp bắp: “Không, không. Đi khỏi đây mau”. Được hỏi về trường hợp bị trục xuất ở Canada, ông ta trả lời giận dữ: “Không, không. Tôi không muốn nói về chuyện đó”. Phóng viên lại hỏi: “Nhiều người đã mất mạng do hành động của ông. Ông có phủ nhận không?”.

Sau khi nhận được thông tin, ngày 14-7, các nhà vận động truy tìm tội ác chiến tranh đã kêu gọi các công tố viên Hungary bắt ngay Csizsik-Csatary để buộc ông ta phải đối mặt với công lý.
 
Ông Peter Feldmajer, chủ tịch hội người Hungary gốc Do Thái, nhấn mạnh: “Hàng ngàn gia đình người Do Thái đã đau khổ vì người này. Nếu như ông ta thoát khỏi bàn tay công lý, đó sẽ là điều hổ thẹn cho cả dân tộc Hungary”. Phó trưởng công tố Hungary, tiến sĩ Jeno Varga, khẳng định: “Chúng tôi tiếp tục điều tra. Các công tố viên đang nghiên cứu thông tin được cung cấp”.