Tổng thống El Salvador khóc con trai
(NLĐO)- Có mặt tại phiên tòa xử vụ sát hại con trai mình tại Paris (Pháp), tổng thống El Salvador đã không thể kìm được nước mắt.
"Tôi không phải là kẻ đi tìm sự trả thù. Tôi chỉ muốn biết sự thật về cái chết của con trai”, tổng thống Mauricio Funes vừa rơi nước mắt vừa nói tại phiên tòa.Tháng 10-2007, con trai ông là Alejandro Funes – sinh viên nhiếp ảnh 27 tuổi tại Pháp - đã bị đâm chết trên một cầu bộ hành gần bảo tàng Louvre.
Tổng thống Funes kể rằng đã nói chuyện điện thoại với con trai vào buổi tối ngay trước khi Alejandro bị giết. “Ít nhất chúng ta cũng có thể hy vọng sẽ biết được những tình tiết và xác định kẻ phải chịu trách nhiệm. Tất cả những việc này cũng không thể mang con trai tôi trở về, nhưng tôi muốn đi tới cùng để trân trọng những ký ức về nó”, ông Funes nói.

Tổng thống Maurico Funes (Ảnh: AP)
Nếu bị kết tội, Amor có thể phải ngồi tù 30 năm. Ngoài ra, còn có một kẻ tình nghi khác dính líu đến vụ tấn công. Hung khí giết chết Alejandro được cho là một cái dùi.
Alejandro không phải là người đầu tiên trong gia đình Funes tử nạn. Anh trai của tổng thống Funes đã bị bắn chết khi El Silvador bắt đầu nội chiến năm 1980. Cũng vì lý do an toàn mà Alejandro rời khỏi đất nước để đến Pháp học hành.
"Tôi nghĩ rằng nó sẽ được an toàn ở Pháp. Nào ngờ… tôi không thể tưởng tượng được chuyện nó bị đánh đến chết tại đây”, tổng thống Funes nói mà không thể ngăn mình bật khóc.
Ông Funes là lãnh đạo cánh tả và nhậm chức tổng thống vào tháng 6-2008 sau khi giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử 3 tháng trước đó.