Tổng thống Mỹ và “Giấc mơ sushi” trên đất Nhật

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Barack Obama được cho là sẽ ăn tối ở một nhà hàng sushi nhỏ bé trong ngày đầu tiên đặt chân đến Nhật Bản (23-4).

Nhà hàng sushi vừa nêu tên Sukiyabashi Jiro, một trong 13 nhà hàng được cấp chứng nhận 3 sao Michelin (cấp cao nhất) ở Tokyo, chỉ có 24 chỗ ngồi. Chủ nhân là ông Jiro Ono, 88 tuổi.

Theo báo chí địa phương, Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ cùng thưởng thức tài nghệ của ông Jiro, nhân vật chính trong bộ phim tài liệu mang tên “Jiro Dreams of Sushi” (tạm dịch: Giấc mơ sushi của Jiro) vào năm 2011. Ông Jiro đặt ra các quy chuẩn khắt khe và lao động không biết mỏi mệt; chính điều đó đã biến ông trở thành huyền thoại trong cộng đồng mê ẩm thực thế giới.

yabusame koizumi
Ông Jiro Ono trở thành huyền thoại trong cộng đồng mê ẩm thực thế giới. Ảnh: EPA

Khi đến với nhà hàng này, vị tổng thống Mỹ sẽ không được chọn món ăn. Ông Jiro sẽ lựa chọn món ăn ông muốn phục vụ và sẽ không nhận lệnh từ khách hàng. Điều đó được kỳ vọng sẽ mang đến bất ngờ cho ông Obama. Khu vực xung quanh nhà hàng đã được chuẩn bị sao cho các chính khách tận hưởng được một bữa tối yên tĩnh.

http://www.timeslive.co.za/Feeds/Reuters_Images/2014/04/23/2014-04-22t084229z_01_tok318_rtridsp_3_japan-22-04-2014-10-04-44-712.jpg/ALTERNATES/crop_630x400/2014-04-22T084229Z_01_TOK318_RTRIDSP_3_JAPAN-22-04-2014-10-04-44-712.jpg

Cảnh sát kiểm tra xe hơi tại một trạm kiểm soát hôm 22-4, một ngày trước khi ông Obama đến. Ảnh: REUTERS

Vào buổi trưa 23-4, người ta nhận thấy chỉ có một vài khách hàng ở bên trong, ngoài cửa đính một tờ giấy viết bằng tiếng Anh yêu cầu không chụp hình. An ninh tại nhà hàng cũng đang được thắt chặt.