Tổng thống nổi cáu
Một cuộc họp báo cuối tuần qua tại Nhà Trắng đã xảy ra “sự cố” khiến Tổng thống (TT) Mỹ Barack Obama bất bình với một nhà báo.

Nhà báo Neil Munro chất vấn Tổng thống Barack Obama. Ảnh: NYT
Khi TT Mỹ tiếp tục phát biểu, nhà báo Munro lại chất vấn với câu hỏi cũ. Ông Obama nổi giận: “Lần sau tôi mong ông hãy để tôi nói xong rồi hãy hỏi. Xin ông nhớ cho”. Nhà báo không chịu, đứng lên định chất vấn tiếp. Ông Obama gằn giọng: “Tôi không cãi vã với ông. Tôi sẽ sẵn sàng trả lời”.
Vì giới báo chí Mỹ không đồng tình với cách cư xử trên của đồng nghiệp Munro, nhân vật này đã thanh minh trên mạng: “Tôi thường xuyên tới Nhà Trắng với những câu hỏi được chuẩn bị hỏi TT. Tôi không có ý định làm gián đoạn phát biểu của TT. Tôi biết ông hiếm khi trả lời nhà báo trước khi rời bục giảng. Khi ông nói xong, tôi hỏi thì ông quay lưng bỏ đi dù có nhà báo khác cũng hỏi như tôi”.
Tổng Biên tập Tucker Carlson của The Daily Caller cũng bênh vực phóng viên của mình: “Công việc của nhà báo là hỏi và được trả lời. Chúng tôi muốn biết chính phủ liên bang giải quyết mọi vấn đề của đất nước ra sao. Vậy mà các chính khách lại đối xử với chúng tôi không công bằng. Chúng tôi tự hào về nhà báo Neil Munro!”.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.