Tổng thống Pháp "mơ" được như Tony Blair
(NLĐO) - Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy thừa nhận rằng ông đang trong giai đoạn cuối của sự nghiệp chính trị và sẽ sớm phải “bươn chải để kiếm tiền”.
Theo những cuộc thăm dò mới đây, ông Sarkozy sẽ bị đánh bại trong đợt tái tranh cử tổng thống Pháp vào tháng 4-2012. “Nếu thất bại, tôi sẽ dừng sự nghiệp chính trị. Đó là điều chắc chắn. Dù gì đi nữa, đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với đoạn cuối sự nghiệp của mình” – ông nói.
Rõ ràng rằng ông Sarkozy muốn nối gót ông Tony Blair, người kiếm được bộn tiền sau khi rời khỏi cương vị thủ tướng nước Anh. Phần lớn tiền ông Tony Blair kiếm được là nhờ viết sách, cố vấn và xuất hiện tại các sự kiện quan trọng. Tổng thống Pháp đương nhiệm từng chia sẻ: “Tôi cũng mong như thế. Trong tương lai, tôi mong mình kiếm được thật nhiều tiền”.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy muốn cạnh tranh với Cựu thủ tướng Anh Tony Blair sau khi từ bỏ chính trị (Ảnh: TELEGRAPH)
Khi được hỏi về dự định tương lai, ông Sarkozy đáp: “Tôi là một luật sư nhưng lại có nhiều niềm đam mê. Biết đâu đấy, một ngày nào đó, tôi sẽ thay đổi tất tần tật mọi thứ và mọi người sẽ không còn nghe gì về tôi nữa”
Ông Sarkozy thừa nhận rằng ông đã quá mệt mỏi với cuộc sống bận rộn của người giữ cương vị đứng đầu nhà nước. “Tôi luôn mơ về một cuộc sống yên bình và thoải mái hơn. Khi ấy, tôi có thể tự do đi chu du khắp nơi” – ông chia sẻ.
Trong chuyến đi Hungary năm 2007, ông Sarkozy từng nói rằng ông muốn được sinh sống ở Budapest, đi dạo trong rừng, bơi lội và dự các buổi hòa nhạc.