“Tổng thống Syria không thể sống sót!”

(NLĐO)- Chú của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng cháu trai của mình không thể nắm quyền lực lâu hơn được nữa.

img
Ông Rifaat al-Assad cho rằng Tổng thống Syria không thể sống sót qua cuộc chiến. Ảnh: AP

 
Hãng tin BBC dẫn lời ông Rifaat al-Assad, chú của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, nói rằng với các cuộc bạo lực ngày càng gia tăng trên các đường phố ở quốc gia Trung Đông này, cháu trai của ông khó có thể sống sót.

Rifaat al-Assad sống lưu vong từ sau thất bại của cuộc nổi dậy lật đổ quyền lực của anh trai Hafez vào những năm 80 của thế kỷ trước.

Hồi tháng 2-1982, ông này chỉ huy một cuộc tấn công quân sự đàn áp cuộc nổi dậy của Phong trào Anh em Hồi giáo, khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng.

Trong một diễn biến khác, lãnh đạo Ủy ban Quốc tế của Tổ chức Chữ Thập Đỏ (ICRC) Jakob Kellenberger đang có mặt tại Damascus để thảo luận về các kế hoạch viện trợ và tiếp cận với tất cả các đối tượng bị giam giữ tại Syria.

Trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày tại Syria, ông Kellenberger lên kế hoạch sẽ tới tất cả các khu vực bị cuộc chiến tàn phá, đồng thời sẽ thúc đẩy kế hoạch của ICRC nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn 2 giờ mỗi ngày để cho phép các hoạt động cứu trợ và sơ tán người bị thương.