“Triệu phú ổ chuột” ngoài đời

Hơn 8 năm trước khi bộ phim Slumdog Millionaire (Triệu phú ổ chuột) giành được 8 giải Oscar, người dân Ấn Độ đã biết đến câu chuyện tương tự ngoài đời thật

Vào một tối chủ nhật đầu tháng 3-2009, tức một tuần sau lễ trao giải thưởng Oscar, Harshvardhan Nawathe ngồi xem chương trình trò chuyện We the People, trong đó các khách mời tranh luận về việc liệu bộ phim Slumdog Millionaire - kể về một cậu bé Ấn Độ mồ côi sống tại một khu ổ chuột trở thành triệu phú sau khi chiến thắng trong một game show trên truyền hình – có xúc phạm đến Ấn Độ hay không, hoặc liệu người Ấn Độ có nên tự hào về thành công của bộ phim tại lễ trao giải Oscar hay không.

img
Anh Harshvardhan Nawathe. Ảnh: SPIEGEL

 

Từ sinh viên nghèo thành triệu phú

Nawathe cũng từng được mời tham gia chương trình này nhưng đã từ chối. Dù vậy, có lẽ không ai có nhiều điều để nói về bộ phim hơn Nawathe, người được xem là một “triệu phú ổ chuột” thật sự ở Ấn Độ. Vào ngày 19-10-2000, Nawathe đã giành giải thưởng lớn 10 triệu rupee (gần 3,48 tỉ đồng) trong game show Kaun Banega Crorepati (KBC) (phiên bản Ai là triệu phú? tại Ấn Độ). Cho đến nay, chưa ai đạt được thành tích tương tự như Nawathe. Khoảng 350 triệu người Ấn Độ đã ngồi dán mắt vào màn hình truyền hình để chứng kiến giây phút vinh quang của Nawathe, khi đó còn là một chàng sinh viên nghèo. Ngày nay, nhiều người vẫn còn nhận ra anh ngoài đường phố ở Bombay và câu chuyện của anh còn nổi tiếng hơn cả chuyện phim.


Theo báo Spiegel (Đức), người đàn ông 35 tuổi này có vẻ may mắn hơn nhiều so với nhân vật chính trong phim Slumdog Millionaire. Anh không sống tại khu ổ chuột mà sinh trưởng trong một gia đình bình thường, được cha mẹ chăm sóc. Anh là một người siêng năng, cần cù, sạch sẽ, đúng giờ và luôn tôn trọng người lớn tuổi. Mẹ anh luôn muốn con mình được học hành tử tế trong lúc bố anh, một cảnh sát chống tham nhũng, thường kể cho anh nghe câu chuyện về những kẻ gian lận và trốn thuế.


Tám năm trước, khi Nawathe 27 tuổi, anh muốn trở thành một cảnh sát như cha. Anh bỏ ra nhiều tháng trau dồi cho kỳ thi tuyển sinh của ngành cảnh sát, được xem là một trong những kỳ thi khó nhất nước. Đến tối, anh cùng mẹ xem chương trình KBC được ưa thích lúc bấy giờ. Khi thấy Nawathe biết được mọi câu trả lời, người mẹ đã khuyến khích anh tham gia  và kỳ tích đã xuất hiện.


Một cuộc sống mới

Ngay sau khi chương trình được phát sóng, sự hỗn loạn xuất hiện khắp Bombay. Nhiều người tập trung trước trường quay KBC, bóp kèn xe inh ỏi. Trong khi đó, giới truyền thông bắt đầu tập trung nơi anh ở. Cuộc sống của Nawathe chuyển sang một chương mới. Trong năm sau đó, Nawathe cảm giác mình như sống trong phim, nhưng là một cuốn phim tồi. Vinh quang, danh tiếng và tiền bạc khiến anh có lúc nhận thấy mình bị lạc lối, trở nên lười, trầm cảm và chỉ biết sống cho hiện tại. Có lúc anh nhận thấy mình có xe hơi và các khoản đầu tư nhưng lại thiếu một kế hoạch cụ thể.


Sau khi Nawathe chuyển đến Edinburgh (Scotland) để học bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA), cuộc sống của anh mới khá hơn. Lấy được bằng MBA, anh trở lại Bombay và quyết tâm bắt đầu một cuộc sống mới. Anh đổi số điện thoại di động, chuyển đến sống tại một căn hộ nhỏ và kết hôn. Trong 2 năm qua, Nawathe phụ trách vấn đề quyền trẻ em tại Tổ chức Naandi, một tổ chức phi chính phủ. Công việc của anh là giúp đỡ các trẻ em bị quên lãng ở Bombay đương đầu tốt hơn với cuộc sống. Anh nói: “Đã đến lúc tôi trả lại một số thành công của mình”. Tuy nhiên, khác với thời điểm 8 năm trước, ít người ở Ấn Độ biết đến phần này của câu chuyện về cuộc đời anh. Vấn đề là không ai quan tâm đến tình trạng nghèo khổ vốn bị xem là điều cấm kỵ và xấu hổ ở Ấn Độ. Đó cũng là lý do khiến bộ phim Slumdog Millionaire gây ra không ít tranh cãi ở đất nước này.