Triều Tiên vinh danh cô bé xả thân cứu ảnh lãnh tụ

(NLĐO)- Một bé gái 14 tuổi vừa được truy tặng giải thưởng Thiếu niên danh dự Kim Jong Il sau khi chết đuối trong dòng lũ khi đang cố cứu những bức chân dung của các lãnh tụ quá cố của nước này, truyền thông Triều Tiên đưa tin hôm 27-6.

img
Cha mẹ và thày cô của Han cũng được thưởng

Han Hyon-Gyong, một nữ sinh 14 tuổi từ tỉnh Nam Hamkyong ở phía đông Triều Tiên qua đời hôm 11-6 khi đang cố cứu những bức chân dung của các lãnh tụ quá cố Kim Il-Sung và Kim Jong-Il trong ngôi nhà bị lụt của mình, nhật báo của Đảng Lao động Triều Tiên Rodong Sinmun đưa tin.
 
Theo tờ báo này, cha mẹ của Han, các giáo viên ngôi trường cô theo học và bốn người khác bao gồm các lãnh đạo đoàn thanh niên ở trường cũng sẽ được thưởng. Ngoài ra, ngôi trường của cô bé cũng sẽ được đặt lại theo tên cô.
 
Nhật báo Rodong ca ngợi ngôi trường cô bé đang theo học “đã nuôi dưỡng nên những thiếu niên như thế”, đồng thời còn đề cập tới một người nông dân đã mất vợ và con trong một trận lở đất năm 2007 để cứu được các bức ảnh lãnh tụ. Một công nhân nhà máy khác từng cứu được ảnh dù mất đứa con gái năm tuổi.