Trực thăng cảnh sát lao xuống quán rượu

(NLĐO) – Một chiếc trực thăng của lực lượng cảnh sát đã lao vào quán rượu Clutha ở thành phố Glasgow-Scotland vào tối 29-11 (giờ địa phương).

Bộ trưởng Scotland Alex Salmond cho biết chắc sẽ có trường hợp tử vong trong vụ tai nạn này. Chiếc trực thăng đã hạ cánh nhầm xuống quán rượu Clutha - nơi mọi người đang tổ chức một buổi hòa nhạc làm sụp đổ một phần mái nhà. May mắn, nó không bị bốc cháy hoặc phát nổ. Các nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại rằng bụi và các mảnh vỡ bay mù mịt khắp căn phòng.
 
img

img
Đội cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau vụ tai nạn trực thăng ở Scotland tối 29-11. Ảnh: Reuters
                                          
Cảnh sát cho biết có hai sĩ quan và một phi công dân sự trên chiếc Eurocopter EC135 T2 trên. Hàng chục xe cứu thương nhanh chóng được điều đến hiện trường. Một khu vực rộng lớn của trung tâm thành phố đã bị phong tỏa. Hiện cảnh sát vẫn chưa xác định được cụ thể con số thương vong vì vẫn còn nhiều người đang mắc kẹt trong quán rượu.
                                  
Tai nạn trực thăng dạng này ít khi xảy ra ở Scotland. Vào năm 2002, một chiếc trực thăng Eurocopter EC-135 bị rơi tại khu vực quận Ayrshire. Tất cả ba người trên trực thăng đều may mắn sống sót. Trước đó vào năm 1990, một trung sĩ cảnh sát đã thiệt mạng khi chiếc trực thăng Bell Jet 206 bị rơi trong thời tiết xấu tại Newton Mearns thuộc miền Đông Renfrewshire.