Trung Quốc: Cứu mạng người vẫn là ưu tiên hàng đầu

Đến ngày 15-5, theo nhà chức trách Trung Quốc, con số người chết có thể lên đến trên 50.000 và hàng chục ngàn người mất tích hoặc bị chôn vùi

Chính phủ Trung Quốc hôm 15-5 cho biết sẽ cho phép các nhóm cứu hộ khẩn cấp của Nhật vào nước này để giúp đỡ công tác khắc phục hậu quả của trận động đất thảm khốc ở tỉnh Tứ Xuyên hôm 12-5. Ngoài ra, nước này cũng hoan nghênh một nhóm tương tự do tổ chức chữ thập đỏ của Đài Loan phái đến. Trong khi đó, nhiều nước, vùng lãnh thổ, doanh nghiệp trong và ngoài nước và tổ chức quốc tế đã cam kết cứu trợ nạn nhân của trận động đất dưới hình thức tiền hay hàng hóa, như Đài Loan (65 triệu USD), Ả Rập Saudi (60 triệu USD), Nhật Bản (4,8 triệu USD), Anh (1,9 triệu USD), tổ chức Oxfam (1,55 triệu USD), Ủy ban Olympic Quốc tế (1 triệu USD)...

Công tác tìm kiếm người sống sót và cứu trợ nạn nhân tại những vùng bị động đất tàn phá đang được đẩy nhanh. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo vào đêm 14-5 đã ra lệnh đưa thêm 90 trực thăng đến hỗ trợ công tác cứu hộ tại tỉnh Tứ Xuyên. Theo Thủ tướng Ôn Gia Bảo, việc cứu mạng sống người dân vẫn là ưu tiên hàng đầu hiện nay. Tính đến ngày 15-5, theo nhà chức trách Trung Quốc, số thương vong do động đất có thể lên đến hơn 50.000 người chết, phần lớn ở tỉnh Tứ Xuyên và hơn 40.000 người mất tích hay bị chôn vùi. Tại huyện Thanh Sơn thuộc tỉnh Tứ Xuyên, 270 học sinh của một trường học được xác nhận đã chết và một số em mất tích hôm 15-5.

Cũng trong ngày 15-5, giới truyền thông trong và ngoài Trung Quốc đưa tin nhiều về câu chuyện của hai bé gái được cứu sống khỏi đống đổ nát. Điều thần kỳ đã xảy ra khi bé Tống Tân Nghĩa, 3 tuổi, được cứu sống hôm 14-5 sau hơn 40 giờ bị chôn vùi ở huyện Bắc Xuyên. Một nữ học sinh khác tên Dương Lưu cũng được cứu sống dù số phận không may mắn bằng bé gái nói trên. Các bác sĩ đã buộc phải cưa hai chân đã bị dập nát của em để có thể đưa ra khỏi đống đổ nát của ngôi trường nơi em đang học ở thành phố Miên Trúc.