Trung Quốc cứu trẻ ăn xin

Nạn bắt cóc trẻ em đang khiến các nhà chức trách Trung Quốc đau đầu, trong đó phổ biến là trường hợp bé trai bị bắt cóc và bán cho những cặp vợ chồng hiếm muộn hay muốn có con trai

Theo Bộ Công an Trung Quốc, hơn 9.300 em bị bắt cóc được giải cứu kể từ khi chính phủ nước này phát động một chiến dịch trên toàn quốc nhằm trấn áp hoạt động buôn người hồi tháng 4-2009.

 
Chính quyền mạnh tay
 
Song song đó, Bộ Công an khuyến khích người dân cung cấp các thông tin liên quan có thể giúp cảnh sát giải cứu trẻ em, nhất là những em bé bị ngược đãi và bị ép đi ăn xin trên đường phố.
 
Theo kết quả điều tra, đa số chúng đều tham gia vào hoạt động ăn xin cùng với cha mẹ hoặc người thân của mình. Bộ Công an Trung Quốc cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các đoàn thể và cơ sở y tế nhằm bắt giữ những đối tượng ép trẻ em đi ăn xin.
 
 

img

Hai trẻ em ăn xin vừa được cảnh sát thành phố Quý Dương, Trung Quốc cứu hôm 13-2. Ảnh: GETTY IMAGES
 
 
Trương Bảo Chấn, người lập ra Baby Home, trang web lớn nhất ở Trung Quốc có mục đích giúp đỡ những đứa trẻ đi lạc tìm lại cha mẹ, phát biểu trên báo Global Times (Trung Quốc) rằng hầu hết những đứa trẻ bị bắt cóc và đem bán đều ở các vùng nông thôn.
 
Ông Trương nói: “Số lượng bé trai bị bắt cóc và đem bán nhiều hơn các bé gái, mức giá dao động từ 20.000 - 70.000 nhân dân tệ (khoảng 64 - 220 triệu đồng). Việc cần thiết nhất hiện nay là phải nâng cao nhận thức của người dân ở các vùng nông thôn vì những người này vẫn cho rằng việc mua trẻ em là hợp pháp”.
 
Tìm con bằng blog
 
Hồi tháng giêng, giáo sư Vu Kiến Vanh thuộc Viện Phát triển nông thôn Bắc Kinh, một học giả chuyên nghiên cứu về phát triển nông thôn ở Trung Quốc, đã lập ra một trang blog với mục đích giúp các bậc cha mẹ nhận dạng con mình.
 
Thông điệp “Hãy chụp ảnh và cứu trẻ ăn xin” trên blog của ông đã được lan truyền nhanh chóng. Ông Vu cho biết ý tưởng được hình thành sau khi ông nhận được lá thư cầu cứu đầy nước mắt của một bà mẹ tuyệt vọng vì mất con.
 
Với trang blog này, ông Vu hy vọng sẽ ít nhiều hạn chế được nạn trẻ ăn xin bằng cách thu hút sự chú ý của công chúng và làm mất đi nguồn thu nhập của những kẻ chăn dắt trẻ ăn xin.
 
 
img
Giao diện trang blog đăng ảnh trẻ em ăn xin của giáo sư Vu Kiến Vanh. Ảnh: AP
 
 
Tính đến ngày 8-2, blog của ông Vu đã thu hút hơn 90.000 người tham gia và đã có hơn 1.800 bức ảnh trẻ em ăn xin được gửi đăng. Chỉ trong vòng 2 tuần đầu đã có 5 đứa trẻ được nhận lại cha mẹ, trong đó có trường hợp một người cha tìm thấy con mình sau 3 năm thất lạc.
 
Ngoài chụp ảnh và đưa hình trẻ em ăn xin lên blog, ông Vu nhấn mạnh việc trình báo với cảnh sát vẫn là cách tốt nhất và trực tiếp nhất để nhanh chóng tìm thấy những trẻ em bị bắt cóc.
 
Bên cạnh đó, nhiều người tỏ ra lo ngại về những nguy cơ tiềm ẩn đối với người chụp hình trẻ em ăn xin và những em được chụp hình. Họ lo ngại bọn bắt cóc có thể nhìn thấy bức ảnh của trẻ ăn xin, sau đó đưa các em đến một nơi ở mới hoặc có thể tệ hơn là thủ tiêu.