Trút giận lên IRS

Ông Joseph Stack đã lái chiếc máy bay đâm vào tòa nhà IRS với suy nghĩ rằng chính phủ liên bang, nhất là IRS, đã cướp đi tiền tiết kiệm và phá hủy sự nghiệp của mình trong lúc cho phép các quan chức điều hành doanh nghiệp thoải mái rời khỏi chức vụ của mình với hàng triệu USD trong tay

Suy nghĩ này thể hiện rõ ràng trong “tuyên ngôn” chống chính phủ được ông đưa trên mạng và nó lớn đến nỗi đã khiến ông đi đến hành động mù quáng hôm 18-2. Ông viết: “Sẽ không có gì thay đổi cho đến khi có người đổ máu”.


Một người dễ gần, hòa nhã


Một số người bạn của Stack biết về ông như là một tay chơi nhạc đồng quê và là một người cha thương con, năm nào cũng đến Na Uy để thăm người con gái và cháu mình. Họ chưa từng nghe Stack nói về chính trị, vấn đề thuế và chính phủ.


Pam Parker, người quản lý ban nhạc Billy Eli Band mà Stack từng tham gia, cho biết ông ta là một người dễ gần. Bà cho đài CBS News (Mỹ) biết khi Stack thôi chơi cho ban nhạc một năm rưỡi trước, ông ta có một công việc trọn thời gian và mới lập gia đình. Trong khi đó, ông Patrick Beach, người từng chơi cùng ban nhạc với Stark, cũng cho biết ông ta là người tính tình hòa nhã, một kỹ sư phần mềm kiểu mẫu.


img
Phi công Joseph Stack. Ảnh: AP


Ông nói với đài Fox News (Mỹ): “Tôi từng trò chuyện với nhiều người biết Stack rõ hơn tôi và rõ ràng là không ai thấy trước chuyện này sẽ xảy ra”. Theo ông Beach, điều khó hiểu nhất là làm sao một người thương vợ con như ông ta lại là người muốn thực hiện một tội ác gây nhiều thương vong. Tuy nhiên, qua những gì đề cập trong thông điệp đưa trên mạng, rõ ràng là có một số chuyện Stack không hề nói đến trong các cuộc trò chuyện với bạn bè.


Làm ăn không mấy thuận lợi


Một phần nội dung thông điệp của Stack mang tính chất tự truyện, trong đó ông nhắc đến thời gian theo học đại học ở thành phố Harrisburg, thuộc bang Pennsylvania, một cuộc ly dị và một số công việc kinh doanh thất bại ở bang California.  Trong lần kết hôn đầu tiên, ông có một con gái,  người sau này kết hôn với một phi công Na Uy. Bà Ginger Stack, vợ cũ của ông, cho báo Los Angeles Times (Mỹ) biết: “Tôi vẫn còn bị sốc. Ông ta là một người tốt, dù có bất mãn với IRS”. 


Tuy nhiên, phần lớn nội dung thông điệp được ông dùng để trút giận lên IRS và chính phủ. Chẳng hạn như Stack đã đề cập đến một số tranh cãi với IRS đã khiến ông tốn hơn 40.000 USD và “10 năm của cuộc đời”. Theo dữ liệu của bang California, ông Stack có một lịch sử làm ăn không mấy thuận lợi. Ông từng hai lần lập công ty phần mềm ở bang này, nhưng cuối cùng lần lượt bị hội đồng thuế bang đình chỉ hoạt động vào năm 2000 và 2004.


Sau năm 2001, Stack chuyển đến sống ở Austin và lập gia đình lần nữa. Ông thừa nhận mình gặp khó khăn trong việc tìm việc làm ở Austin và bắt đầu dính vào những rắc rối về thuế sau khi có một năm ông không khai thu nhập cá nhân do thu nhập thấp. Có vẻ như mọi việc đã vượt quá khả năng chịu đựng của Stack, khiến ông đi đến kết luận rằng: “Tôi đã chịu đựng đủ rồi. Bạo lực không chỉ là câu trả lời mà là câu trả lời duy nhất”.