TT Saddam Hussein hiện đang ở đâu?
Tổng thống (TT) Iraq Saddam Hussein và những người thân cận của ông đã biến mất một cách lạ lùng khi thủ đô Baghdad thất thủ. 24 năm lãnh đạo đất nước có nhiều ân oán với nước Mỹ đã kết thúc bằng một màn “hô biến” có tính chất thách thức lẫn gây thất vọng cho các ông trùm tình báo Mỹ, bởi cho đến nay họ vẫn chưa bắt được một nhân vật cao cấp nào của chính quyền Iraq. “Thực sự chúng tôi không cần một Osama Bin Laden nào khác nữa” – một quan chức tình báo Mỹ nói. “Chúng tôi cần tóm lấy Saddam Hussein dù sống hay chết càng sớm càng tốt”.
Các lực lượng đặc biệt Mỹ đang tiếp tục lùng sục hàng loạt boong-ke và hầm ngầm được xem là một mê cung với những lối tẩu thoát tiềm tàng. Các quan chức Mỹ lo ngại rằng TT Hussein và các tướng lĩnh trung thành của mình đã trốn đi từ lâu. Tuy nhiên, tại Baghdad đang có những lời đồn đại cho rằng nhà lãnh đạo Iraq đã tự sát trong một boong-ke ở dinh TT hay xin tị nạn chính trị tại tòa đại sứ Nga ở Baghdad. Thông tín viên của đài truyền hình Al-Jazeera cho biết phái đoàn ngoại giao Nga bị các lực lượng Mỹ nhắm bắn khi rời Baghdad vào đầu tuần có thể đã làm việc với các đại diện cao cấp của chính quyền Iraq nhằm đảm bảo một lối thoát an toàn cho ông Hussein. Nga đã chính thức phản đối lập luận này.
Cá nhân các quan chức Mỹ thừa nhận nỗ lực ám sát TT Hussein bằng bom phá boong-ke hôm 7-4 có thể đã thất bại. Cơ quan tình báo MI6 của Anh cho rằng ông Hussein hẳn đã rời boong-ke nằm bên dưới nhà hàng chỉ vài phút trước khi nơi này bị đánh bom, nhưng các đồng nghiệp Mỹ cứ khăng khăng cho rằng ông đã thiệt mạng dù quân đội Mỹ thừa nhận các tín hiệu thông tin liên lạc trong nội bộ ban lãnh đạo Iraq do Mỹ thu lén đã không thể chứng minh điều này. Thêm một rắc rối nữa là hiện các quan chức tình báo Mỹ không có mẫu ADN của ông Hussein và các con trai Qusay và Uday để xác định nhân thân những thi thể được tìm thấy từ đống đổ nát của nhà hàng. Haitham Rashid Wihaib, người từng phụ trách lễ tân của TT Iraq, cho biết ông Saddam có thể đã về quê nhà Tikrit ngay khi ông cảm thấy liên quân Mỹ-Anh đang tiến gần. Mỹ lo ngại ông Hussein có thể tổ chức các nhóm bí mật để tấn công vào các lực lượng Mỹ và chính quyền lâm thời. Có mặt cùng với TT Iraq lúc bôn đào là Qusay và thư ký riêng của Qusay là Abed Hameed Hmoud.
Điểm đến sau cùng của ông Hussein có thể là nước láng giềng Syria, nơi vợ cả của ông là Sajida và các con gái Raghad, Rana và Hala đang trú ngụ. Tuy nhiên, do Syria đang lo ngại sẽ là mục tiêu kế tiếp sau Iraq của Mỹ, nên việc cho ông Saddam lưu trú tại đây khó thành hiện thực. Ai Cập, nước đã từng ngỏ ý chứa chấp ông Saddam năm 1991 thì nay cũng từ chối, tuyên bố nước này không có kế hoạch tiếp nhận nhà lãnh đạo Iraq.