Tù nhân bị “luộc chín” trong xe áp giải
(NLĐO)- Trong chuyến hành trình kéo dài 250 dặm đường suốt 4 tiếng đồng hồ, các nhân viên áp giải của Úc quên kiểm tra tù nhân ngồi ở thùng xe áp giải phía sau. Đến khi mở cửa ra, họ tá hỏa vì người tù đã bị “luộc chín” bởi nhiệt độ 47 độ C trong thùng xe không có điều hòa nhiệt độ.
Chuyến áp giải chạy qua vùng khai thác vàng ở miền tây nam nước Úc, từ Laverton đến Kalgoorlie. Trên xe chở theo một tù nhân gốc thổ dân 46 tuổi tên Ward. Người này bị bắt hồi đầu tháng 1-2008 vì tội lái xe trong lúc say rượu.Trước chuyến hành trình, Ward chỉ được đưa cho 600ml nước nhưng chưa kịp uống hết số nước này, ông ta bị sức nóng quật ngã và nằm bất tỉnh trên sàn xe.

(Ảnh minh họa: Internet)
Chuyên viên điều tra những cái chết bất thường vùng Tây Úc Alistair Hope đã kịch liệt chỉ trích Cục quản lý nhà tù quốc gia, công ty an ninh tư nhân và hai bảo vệ đảm nhận vụ áp giải Ward.
"Thật là nhục nhã khi một tù nhân thế kỉ 21 – nhất là một tù nhân chưa bị kết tội – lại bị áp giải đi quãng đường xa trong nhiệt độ cao như thế”, Hope phê phán.
Chưa hết, hai nhân viên áp giải còn không hề kiểm tra xem tù nhân có cần đi toilet hay cần thêm nước uống và thức ăn hay không. Ngay cả khi họ nghe thấy tiếng đổ sầm trên sàn xe, họ cũng không chịu kiểm tra kỹ càng mà chỉ ném nước vào thùng xe thông qua cửa ngăn.