Tù nhân ở Tuol Sleng khai báo

Một người từng bị giam tại trại tù Tuol Sleng ở Campuchia dưới thời Khmer Đỏ là họa sĩ Vann Nath đã ra làm nhân chứng hôm 29-6 tại phiên tòa xét xử trưởng trại tù này là Kaing Guek Eak, bí danh Duch.

img
Ông Vann Nath giải thích về bức tranh của mình trong cuộc triển lãm tại Phnom Penh. Ảnh: AP

Họa sĩ Vann Nath, nay 63 tuổi, chờ đợi phiên tòa này từ 30 năm qua. Hãng tin AFP thuật lại lời ông Vann Nath khai trước tòa tình trạng vô nhân đạo và đói khát trong nhà tù khiến tù nhân phải ăn côn trùng và có lúc ông nghĩ đến chuyện ăn thịt người. Ông nói: “Chúng tôi bị cùm theo từng nhóm từ 20 người – 30 người, bị tước hết quần áo, chỉ mặc toàn đồ đen. Mỗi bữa ăn chỉ được phát 2 muỗng cháo, giống như muỗng cà phê. Tôi bị mất phẩm giá con người bởi ngay cả con vật cũng còn được ăn no”. Ông Vann Nath bị  một viên chức địa phương bắt hồi năm 1977 nhưng khi ông hỏi người này rằng ông đã làm gì sai, hắn cũng không trả lời được. Nhiều tù nhân bên cạnh ông không sống nổi một tháng trong tù. Ông Vann Nath nói: “Sau đó, tôi tự nhủ đừng nên sợ hãi nữa vì mình có thể chết bất cứ lúc nào và chẳng thà chết còn hơn sống trong tình trạng như vậy”. Tuy nhiên, một quan chức nhà tù nói rằng họ cần ông để vẽ tranh chân dung các thủ lĩnh Khmer Đỏ, có cả Pol Pot. Hiện ông Vann Nath là một trong những họa sĩ nổi tiếng hàng đầu của Campuchia với những bức tranh hồi ức về nhà tù Tuol Sleng. Theo đài BBC, trong số 15.000 tù nhân trong trại chỉ có 7 người sống sót và hiện còn 3 người có thể nói lên sự thật về nhà tù này.

Trong các phiên xử trước đó, Duch đã xin các nạn nhân của chế độ thời Khmer Đỏ (1975-1979) tha thứ và thừa nhận vai trò quản lý trại giam của mình.