Uy tín sứt mẻ

Chỉ mới giữ chức thủ tướng được 3 tháng mà ông Shinzo Abe đã bị tổn thương uy tín đầu tiên khi một cố vấn tài chính thân cận bị loại bỏ vì kém đạo đức. Ngày 21-12, Chủ tịch Ủy ban Thuế của Chính phủ Masaaki Honma đã phải từ chức vì bị tố cáo sống với cô bồ như vợ chồng tại khu nhà công quản.

Ông Honma, giáo sư kinh tế Trường Đại học Osaka, được Thủ tướng Abe cất nhắc làm cố vấn cao cấp hồi tháng 10. Có chức vụ cao, ông này chuyển tới sống tại Tokyo, để vợ ở lại Osaka. Báo Asahi Shimbun phát hiện tại nơi ở mới, ông Honma sống với cô bồ trẻ đẹp tại căn hộ 3 buồng trong khu nhà dành cho công chức. Mỗi tháng ông chỉ trả tiền thuê nhà 77.000 yen (10,5 triệu VNĐ) trong khi giá thị trường phải là 500.000 yen (68 triệu VNĐ). Ông cố vấn Honma ngang nhiên sống với người tình và không giấu giếm rằng ông đang làm thủ tục ly dị vợ! Khi bị dư luận đàm tiếu, chê trách, ông tuyên bố sẽ không từ chức. Nhưng khi bị sức ép từ nhiều chính khách Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và Đảng Komeito mới trong chính phủ liên minh, ông Honma không thể cố chấp, đành phải xin từ chức. Tại cuộc họp báo công khai, Chánh Văn phòng Nội các Yasuhisa Shiozaki thông báo: “Ông Honma đã gọi điện thoại xin thủ tướng cho từ chức vì lý do cá nhân”.

Vụ xì-căng-đan xảy ra trong khi tỉ lệ ủng hộ của dân chúng đối với Thủ tướng Abe đang sụt giảm. Một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho kết quả sự ủng hộ của dân Nhật đối với ông Abe chỉ còn dưới 42% sau khi chính phủ thừa nhận nhiều cuộc tiếp dân của quan chức trước đây do ông Abe tổ chức khi còn làm chánh Văn phòng Nội các Chính phủ Koizumi, là dàn dựng, người chất vấn được mớm lời trước và được trả tiền thù lao (!). Uy tín ông Abe còn bị giảm sút sau khi kết nạp lại một số nghị sĩ Đảng LDP đã bị cựu Thủ tướng Koizumi khai trừ. Theo các nhà phân tích, Thủ tướng Abe chấp nhận cho ông Honma về vườn ngay vì lo sợ uy tín còn giảm sút hơn nữa.