Vật tế thần cho cuộc chiến

Cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa kỳ (tháng 11-2006) đã khởi động với cuộc bầu cử sơ bộ chọn ứng viên của Đảng Dân chủ (DC) tổ chức ngày 8-8 tại bang Connecticut

Trong cuộc đọ sức này, thượng nghị sĩ (TNS) lão làng của Đảng DC Joe Lieberman đã thua đối thủ đàn em Ned Lamont với tỉ lệ phiếu bầu 48% - 52%.

Cử tri Mỹ không xa lạ tns Lieberman, 64 tuổi, đã có thâm niên 18 năm là nghị sĩ, từng ứng cử phó tổng thống trong liên danh với Al Gore năm 2000 và lại ứng cử tổng thống năm 2004. Cả 2 lần đều thua trắng tay, nay ứng cử TNS khóa nữa cũng thua nốt. Lỗi của ông Lieberman là mất hết tín nhiệm với Đảng DC vì đã ủng hộ cuộc chiến Iraq.

img
Nụ cười chiến thắng của Ned Lamont

Các cử tri bang Connecticut lên án ông đứng về phe Tổng thống (TT) Bush trong nhiều năm qua trong khi Đảng DC tố cáo ông phản bội Đảng. Uy tín của ông Lieberman hoàn toàn sụp đổ từ năm ngoái khi ông đòi trừng phạt những đảng viên DC không ủng hộ TT Bush trong cuộc chiến Iraq. Ông nói: “Chúng ta đã phá hoại uy tín của TT và làm hại đất nước”. Bị đảng gạt bỏ, ông Lieberman đành phải trở thành ứng cử viên độc lập.

Thua cuộc, ông Lieberman đã ra sức dè bỉu đối thủ Lamont, 52 tuổi, doanh nhân giàu tiền bạc (có tài sản 100 triệu USD) nhưng non yếu về chính trị: “Hãy nhìn tôi. Tôi không phải là George Bush. Anh còn non nớt về chính trị, từ đâu đến, và biết làm gì”. Ông còn chụp cho Lamont cái mũ cơ hội vì đã tung 4 triệu USD trong vận động tranh cử để bôi nhọ ông. Đối thủ Lamont trả đũa: “Tự khoe có 18 năm kinh nghiệm chính trường mà lại vận dụng điều sai trái vào những việc lớn”. Ông Lieberman tự nhận mình là “vật tế thần vì đã nói lên sự thật”, trong khi báo chí Mỹ nhận xét ông là “nạn nhân chính trị lớn nhất của Mỹ trong cuộc chiến Iraq”.

Trong khi Đảng DC coi kết quả bầu cử là phản ánh ý nguyện của cử tri Mỹ phản đối cuộc chiến Iraq thì Nhà Trắng phản bác rằng kết quả bỏ phiếu đã phơi bày sự yếu kém của Đảng DC về vấn đề an ninh quốc gia.