Vỡ lở bê bối thác loạn của mật vụ Mỹ ở Nga

(NLĐO) – Danh sách bê bối của mật vụ Mỹ ngày càng ngày càng nối dài khi liên tiếp vỡ lở thêm những “chuyện xấu mặt”, và vụ bê bối mới được tiết lộ gần nhất xảy ra trên nước Nga.

img
Mật vụ Mỹ đã từng vui vẻ tại hộp đêm Hungry Duck ở Moscow vào năm 2000, trước chuyến thăm chính thức của tổng thống Mỹ khi đó là Bill Clinton


Tờ Wall Street Journal đưa tin, các nhân viên mật vụ Mỹ đã từng vui vẻ tại hộp đêm Hungry Duck ở Moscow – nơi không có chỗ cho con cái nhà lành, vào năm 2000, trước chuyến thăm chính thức của tổng thống Mỹ khi đó là Bill Clinton.
 
Một số nhân viên mật vụ Mỹ cùng nhân viên Nhà Trắng đến Moscow để chuẩn bị cho chuyến thăm của cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton khi đó đã tham gia các bữa tiệc ầm ĩ tại hộp đêm Hungry Duck.
 
Phát ngôn viên của ông Clinton từ chối bình luận về sự kiện này.
 
Hộp đêm Hungry Duck được mở vào giữa những năm 1990 tại trung tâm Moscow, tại đây thường xuyên diễn ra những màn biểu diễn thoát y của các vũ công và khách hàng quen.

Hộp đêm này do một người Canada tên là Dough Steele cùng với nhiều đối tác đến từ Georgia mở ra, nhưng đã được chuyển chủ năm 1998 do có tranh chấp với một số quan chức có ảnh hưởng ở Nga khi đó.

Hungry Duck đã đóng cửa vào năm 2009.

Hộp đêm này nổi tiếng với vụ việc 920 phụ nữ thực hiện một màn múa thoát y tập thể cho khách mua vui.

Theo quy định, các mật vụ Mỹ bị cấm rượu chè và dính líu tới gái mại dâm khi làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Từ sau khi các vụ bê bối bị phanh phui, các quy định cho mật vụ Mỹ ngày càng chặt chẽ. Quy định này cấm các mật vụ Mỹ đưa người khác vào phòng khách sạn trừ nhân viên khách sạn, việc di chuyển của họ chỉ được sử dụng các phương tiện được vận chuyển sang bằng máy bay.