Vô tù vì... giết vẹt của bồ cũ

(NLĐO) - Ông Richard J. Atkinson, 63 tuổi, đã dùng nĩa đâm chết con vẹt của bạn gái cũ tại ngôi nhà mà hai người từng chung sống ở thành phố Everett, bang Washington (Mỹ).

Cảnh sát cho biết ông Atkinson đã giết con vẹt bằng nĩa ăn và đập phá ngôi nhà khi ông ở đó một mình hôm 19-8. Ông Atkinson nhận tội giết con vẹt tại một phiên tòa vào tháng rồi và mới bị tuyên án trong tuần này.
 
Chủ nhân của con vẹt tên Bailey cho biết cô đã nuôi nó trong 18 năm.
 
img
Một con vẹt tên Bailey đã bị ông Atkinton ‘kết liễu’ bằng một cái nĩa. Ảnh minh họa: Daily Mail
Tại một phiên tòa ở hạt Snohomish (Mỹ) hôm 27-11, luật sư bào chữa William Steffener cho biết thân chủ của ông không nhớ rõ những gì đã xảy ra. Có thể ông Atkinson bị ảnh hưởng do uống thuốc an thần trộn với rượu Whiskey nên không làm chủ được bản thân.
 
Bất chấp lời biện hộ trên, ông Atkinson bị tuyên án 6 tháng tù vì hành vi giết vẹt dã man. Thẩm phán George Appel nhận định đó là một hành động man rợ và hy vọng thời gian trong tù có thể giúp ông Atkinson thức tỉnh, không làm hại bất kỳ con vật nào một lần nữa.
 
Ngoài ra, ông Appel cũng buộc ông Atkinson phải đi kiểm tra tâm thần, đồng thời bồi thường cho chủ nhân con vẹt và những đồ đạc bị ông làm hư hỏng. Bị cáo không được phép sở hữu vật nuôi trong 5 năm.