Vụ bắt cóc rúng động nước Mỹ: Hé lộ chi tiết ghê rợn

(NLĐO) - Xung quanh vụ việc 3 cô gái vừa thoát khỏi ngôi nhà tù ngục ở Ohio sau nhiều năm mất tích, ngày càng xuất hiện nhiều chi tiết ghê rợn.

img
Cảnh sát vừa công bố hình ảnh 3 nghi phạm. Ảnh: Daily Mail

Giới chức Mỹ vừa công bố hình ảnh 3 anh em bị bắt sau khi 3 phụ nữ mất tích được tìm thấy trong ngôi nhà ở thành phố Cleveland.

Ba nghi phạm gồm có Ariel Castro, 52 tuổi, chủ ngôi nhà giam giữ 3 cô gái suốt hơn 1 thập kỷ qua và 2 người anh em Onil, 50 tuổi và Pedro, 54 tuổi. Ảnh của chúng được công bố trong bối cảnh các nguồn tin cảnh sát khẳng định những phụ nữ trong ngôi nhà này đã mang thai rất nhiều lần.

Ít nhất 5 đứa trẻ đã ra đời trong ngôi nhà, trong đó một nạn nhân bị sảy thai tới 3 lần, vì bị bạo hành và thiếu dinh dưỡng, theo NewsChannel5.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Hiện cũng chưa rõ chuyện gì xảy ra với những em bé ra đời trong ngôi nhà và liệu bé gái 6 tuổi được tìm thấy cùng mẹ là Amanda Berry, 26 tuổi - người chạy trốn khỏi ngôi nhà và gọi người tới cứu hôm 6-5, có nằm trong số những em bé nói trên.
 
Cảnh sát Ohio hôm nay (8-5) đã biểu dương hành động của  Amanda bởi nhờ sự dũng cảm của cô, 2 nạn nhân khác là Gina DeJesus, 23 tuổi và Michele Knight, 32 tuổi - cũng mất tích hơn 10 năm qua, đã thoát được ngôi nhà mà họ gọi là địa ngục đó.
 
Tại cuộc họp báo cùng ngày, giới chức xác nhận cô bé 6 tuổi nói trên là con gái của Amanda nhưng chưa thể xác nhận cha của đứa trẻ có phải một trong 3 tên vừa bị bắt hay không.

Theo một báo cáo từ cảnh sát, trong tầng hầm có 1 dòng chữ ghi tên 1 phụ nữ và viết "Hãy yên nghỉ" nhưng cảnh sát chưa chắc chắn có liên quan đến vụ việc này hay không.

19 Action News dẫn nguồn lực lượng chức năng cho biết 2 người phụ nữ bị giam dưới tầng hầm và 1 người nữa ở trên nhà. Ít nhất 1 phòng trong nhà có gắn dây treo cổ.