Vụ đánh bom kép ở Boston - Mỹ: FBI truy tìm 12 người liên quan
Hai anh em Tsarnaev, nghi phạm đánh bom ở Boston, có thể đang lên kế hoạch cho các vụ tấn công khác nếu vượt qua vụ đầu tiên
Tính đến sáng 22-4 (giờ địa phương), Dzhokhar Tsarnaev, nghi phạm đánh bom ở Boston (Mỹ), vẫn nằm viện dưới sự canh phòng cẩn mật trong tình trạng bị thương nặng và không thể nói được. Các kênh truyền hình ABC và NBC News đưa tin y đã tỉnh lại và đã trả lời thẩm vấn bằng chữ viết sau 2 ngày được điều trị. Thậm chí có tin cho biết y được yêu cầu chớp mắt để trả lời có hoặc không.

Cảnh sát canh phòng bên ngoài bệnh viện nơi chữa trị cho Dzhokhar Tsarnaev. Ảnh: DAILY MAIL
Một mình hay được tiếp sức?
Các nguồn tin khác của Mỹ, trong đó có đài CNN, cho biết y bị bắn vào cổ họng và vào chân trước khi bị bắt, hiện vẫn còn nằm ở phòng chăm sóc chuyên sâu và được đặt nội khí quản giúp thở. Trong khi đó, báo The Mirror (Anh) đưa tin Dzhokhar Tsarnaev đã tự bắn vào cổ họng mình với ý định tự sát để tránh bị bắt và có thể bị kết án tử hình sau đó. Viên đạn đã xuyên qua cổ họng y, bay sượt qua tủy sống và ra sau gáy. Tuy nhiên, cảnh sát không xác nhận liệu vết thương ở cổ của Dzhokhar là do y định tự sát hoặc do cảnh sát bắn.
Có tư tưởng cực đoan
Trong khi đó, theo báo The Mirror, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đêm 21-4 đã tiến hành cuộc truy tìm một nhóm khủng bố gồm 12 thành viên có liên quan đến 2 nghi phạm đánh bom ở Boston. Hơn 1.000 đặc vụ FBI đã bắt giữ một người đàn ông và một phụ nữ cách Boston khoảng 90 km. Một đội ngũ các điều tra viên đặc biệt của FBI và CIA đã đến bệnh viện để tra vấn Dzhokhar về nhóm bí mật trên.
Theo hãng tin AP, các nhà điều tra cũng đã thẩm vấn Katherine Russell, 24 tuổi, vợ của Tamerlan nhưng cô từ chối trả lời và chỉ nói rằng cô không nhận thấy hành vi gì lạ lùng của chồng.