Vụ thảm sát New York: Nạn nhân người Việt tên Lan Ho

(NLĐO)- Cảnh sát đã xác định được danh tính và quê gốc của 13 nạn nhân trong vụ thảm sát tại thành phố Binghamton (bang New York) ngày 3-4.

Theo danh sách, 13 nạn nhân đến từ 8 quốc gia: Pakistan, Philippines, Haiti, Trung Quốc, Việt Nam, Mỹ, Brazil và Iraq. Nếu tính cả hung thủ thì có 2 người Việt Nam thiệt mạng trong thảm kịch này.

img
Tưởng niệm nạn nhân tại Binghamton, New York (Ảnh: Reuters)

Nạn nhân người Việt Nam là một phụ nữ mang tên Lan Ho (39 tuổi). Chị đến Mỹ cách đây 2 năm cùng chồng là Long Huynh và 2 con. Họ đang theo học tiếng Anh tại Hiệp hội Công dân Mỹ (ACA).

Vụ xả súng ngày 3-4 đã làm chị Lan Ho thiệt mạng và chồng chị bị thương. Chị Tina Nguyen, em dâu của chị Lan Ho, cho biết: “Chị ấy chỉ muốn cố học tiếng Anh cho tốt để tìm được việc làm và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng tôi thấy dường như không phải như vậy...".

Sau vụ thảm sát 2 ngày, vào ngày 5-4, bạn bè và họ hàng hai vợ chồng đã quay lại hiện trường để làm lễ tưởng niệm chị Lan Ho, thắp nhang và tụng kinh Phật.

img
Hung thủ Jiverly Wong (Ảnh: Fox News)

Ngoài ra có 4 nạn nhân người Trung Quốc, 2 người đến từ Haiti, 2 người Mỹ. Còn lại là 1 người Pakistan, 1 người Philippines, 1 người Iraq và 1 người Brazil.

Bốn người bị thương nặng vẫn nằm trong bệnh viện nhưng đều có khả năng sống sót.

Hung thủ Jiverly Wong được xác định là người Việt gốc Hoa, vào khoảng 40 tuổi. Hắn sinh sống ở Mỹ đã 28 năm. Ngày 3-4, hắn xả súng tại Hiệp hội Công dân Mỹ (ACA), lấy đi mạng sống của 13 người rồi tự sát.

img
Cảnh sát đưa nạn nhân sống sót rời khỏi hiện trường (Ảnh: AP)

Ban đầu Taleban đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ việc này nhưng sau đó FBI lên tiếng bác bỏ. Còn về động cơ của hung thủ, cảnh sát cho biết Wong giết người do phẫn uất bị xem thường vốn tiếng Anh kém cỏi và bế tắc vì mất việc làm.