Vụ thảm sát trên dãy Alps: Sát thủ căm thù du khách

(NLĐO)- Các điều tra viên vụ thảm sát rùng rợn trên dãy Alps tin rằng thủ phạm là một kẻ giết người hàng loạt cực kỳ căm ghét khách du lịch.

img
Lễ tang gia đình al-Hilli


Động cơ sau vụ thảm sát khiến người đàn ông Anh gốc Iraq Saad al-Hilli, vợ ông - bà Iqbal và mẹ vợ Suhaila Iqbal, thiệt mạng khi đang đi cắm trại ở miền nam nước Pháp vẫn đang khiến các thám tử đau đầu.

Tuy nhiên, các thám tử Pháp cho hay hiện họ đang liên kết vụ án bế tắc này với cái chết bí ẩn của một du khách khác hồi tháng 7.

Xavier Baligant, 29 tuổi, bị bắn 4 phát tại khu vực nghỉ dưỡng gần Nancy trong khi đang trên đường về nhà ở Bỉ sau kỳ nghỉ cắm trại. Hai cậu con trai của anh này, Jordan, 7 tuổi và Dylan, 5 tuổi, đang ngủ trong xe khi người cha bị giết. Cả hai cậu bé đều may mắn thoát chết.

Cảnh sát tin rằng khẩu súng gây án trong cả hai vụ việc có nhều điểm tương đồng. Chúng đều được sử dụng trong quân đội Thụy Sĩ trước Thế chiến thứ nhất và có vẻ như thuộc một bộ sưu tập.

Trong vụ án gia đình al-Hilli, ông này cùng vợ và mẹ vợ và một người đi xe đạp tên là Mollier bị một tay súng đơn độc bắn chết gần làng Chevaline.

Hai cô con gái của al-Hilli là Zainab và Zeena đều sống sót. Số vỏ đạn tại hiện trường cho thấy thủ phạm đã dùng một khẩu Luger. Hồi đầu tuần này, nhà điều tra Pháp Eric Maillaud cho biết cuộc điều tra vẫn đi theo hướng mở. Ông cho biết thêm rằng giới chức điều tra đang tìm một “người lập dị”, có thể cực kỳ bạo lực.

“Chúng tôi đang truy tìm một người có thể đã giết người trước đó, một kẻ không hiểu gì về giá trị của cuộc sống”, ông Maillaud nói.

Ông cho biết thêm rằng cảnh sát đang tìm những người có khả năng tiếp cận với súng, như các thợ săn, nhà sưu tập súng hay thành viên của các câu lạc bộ bắn súng và đặc biệt là những người có vấn đề tâm thần.