Vụ xả súng ở Pháp: Sự đáp trả của các họa sĩ biếm
(NLĐO) - Sau vụ thảm sát tàn bạo ở tòa báo Charlie Hebdo, các họa sĩ biếm khắp thế giới đã bày tỏ tiếc thương lẫn niềm quyết tâm cho tự do ngôn luận bằng chính ngòi bút của mình.
1. David Pope

"Không thể ngủ được đêm nay, luôn nghĩ về các đồng nghiệp ở Pháp,
gia đình và những người thân yêu của họ" - họa sĩ Pope chia sẻ trên Twitter
Ông Pope làm việc cho tờ Canberra Times của Úc.
2. Jean Jullien

"Tôi là Charlie"
3. Boulet

“Vịt thường bay cao hơn súng ống" (Trong tiếng Pháp, vịt còn là từ lóng để chỉ báo chí)
4. Joep Bertrams

“Không thể cản được Charlie Hebdo”
Ông Bertrams là người Hà Lan.
5. Plantu

“Trái tim tôi ở cùng Charlie Hebdo”
6. Tommy Dessine

“Ôi không... không phải là bọn họ"
7. Neelabh Banerjee

"Vụ tấn công khủng khiếp. Họa sĩ biếm khắp thế giới cùng nhau chống lại đổ máu và bạo lực"
8. Loïc Sécheresse

9. Nate Beeler

10. Bernardo Erlich

“Thế giới trở nên nghiêm trọng tới mức hài hước cũng là nghề nghiệp nguy hiểm"
11. Carlos Latuff

12. Martin Vidberg

“Hôm nay, tôi là họa sĩ biếm họa. Hôm nay, tôi là một nhà báo. Hôm nay, tôi vẽ cho Charlie Hebdo”
13. Francisco J. Olea

“Cầm lấy vũ khí nào các bạn"
Ông Olea là họa sĩ biếm chuyên về chính trị người Chile.
14. Tomi Ungerer

"Không có tự do báo chí tức là không có tự do"
15. Satish Acharya

"Vì sao thứ vũ khí bé xíu này lại làm chúng ta đau đến thế?"