Vừa tại ngoại, ông Strauss-Kahn thoải mái dạo phố
(NLĐO) - Ngay sau khi được thẩm phán cho phép tại ngoại, cựu tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Strauss–Kahn đã phấn chấn đi dạo khắp nơi cùng với vợ. Ông có thể đi lại tự do ở Mỹ nhưng không được rời khỏi nước này.
Sau khi bị cáo buộc xâm hại tình dục một nữ hầu phòng ở New York- Mỹ hôm 14-5, ông Strauss–Kahn đã phải từ chức tổng giám đốc IMF. Sau đó, ông bị quản thúc để điều tra.

Cả một "đội quân" truyền thông phục kích ông Strauss-Kahn
Tuy nhiên, vừa qua, các công tố viên đã phát hiện sự dối trá trong lời khai của cô hầu phòng, người cáo buộc ông. Vì vậy, ông Strauss-Kahn được phép tại ngoại.


Ông Strauss-Kahn và vợ thoải mái đi dạo
Khi nhận được lệnh từ tòa án, cựu tổng giám đốc IMF quyết định dạo phố ngay buổi chiều với vợ. Cả một “đội quân” nhiếp ảnh, phóng viên đã bám theo ông. Đi trên chiếc Mercedes đen, hai vợ chồng cố gắng né phóng viên. Họ đến thăm Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại và một số nơi khác.
Nhiều nguồn tin cho rằng nếu trắng án, ông Strauss-Kahn còn có thể quay lại chính trường. Thậm chí, ông còn trở thành ứng cử viên sáng giá cho ghế Tổng thống Pháp nhiệm kỳ tới.
Danh sách ứng cử viên Tổng thống Pháp sẽ được chốt lại vào ngày 13-7, 5 ngày trước khi ông Strauss-Kahn xuất hiện ở phiên toà tiếp theo. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Đảng Xã hội cho biết thời hạn này có thể được lùi lại.