Vuốt mặt phải nể mũi

Cuộc khủng hoảng nội bộ Ngân hàng Thế giới (WB) kéo dài suốt 7 tuần qua vẫn chưa chấm dứt khi ban lãnh đạo WB chưa thể bỏ phiếu bất tín nhiệm Chủ tịch Paul Wolfowitz vi phạm luật đạo đức dành đặc ân cho bạn gái làm việc ở ngân hàng. Kế hoạch bỏ phiếu tuần qua không thực hiện được vì nhiều ủy viên ban lãnh đạo không muốn làm phật lòng Mỹ, trụ cột góp quỹ của WB. Họ muốn thông qua một nghị quyết kêu gọi ông Wolfowitz tự nguyện từ chức. Tất cả chỉ là vấn đề thủ tục.

img
Biểu tình ở Washington đòi ông Wolfowitz từ chức

Ông Wolfowitz được yêu cầu ngày 11-5 phải viết xong câu trả lời những lời cáo buộc ông phạm lỗi, hôm nay, 15-5, phải trả lời ban lãnh đạo WB và sau đó nghị quyết đòi ông từ chức được thông qua. Một quan chức WB giấu tên cho biết nghị quyết khẳng định ông Wolfowitz tiếp tục làm chủ tịch sẽ cản trở WB gây quỹ xóa đói giảm nghèo, làm mất uy tín ngân hàng. Theo Washington Post, ban lãnh đạo WB hy vọng thái độ kiên quyết của đa số sẽ thuyết phục được chính quyền Bush thôi bao che và khuyên ông Wolfowitz từ chức.

Một quan chức lãnh đạo WB bộc bạch: “Có một cảm giác chung hiện nay là 7 tuần lễ khủng hoảng đã quá đủ. Phải sớm chấm dứt. Một nghị quyết được thông qua có hiệu quả như cuộc bỏ phiếu ở quốc hội: Đương sự sẽ buộc phải từ chức”.

Trong suốt tuần qua, hội đồng chấp hành gồm 24 ủy viên của WB đã hợp sức để hạ bệ ông Wolfowitz nhưng vấp phải lực cản từ Nhà Trắng. Một nguồn tin Nhà Trắng tiết lộ, Phó Tổng thống Dick Cheney đã nhiều lần khuyên ông Wolfowitz “chiến đấu đến cùng” (!). Hơn nữa, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson cũng đã nhiều tuần cố gắng móc nối vận động bộ trưởng tài chính các nước châu Âu ủng hộ ông Wolfowitz, nên ông này vẫn ngoan cố.

Theo một ủy viên ban lãnh đạo WB, chủ trương thông qua nghị quyết đòi ông Wolfowitz từ chức thay vì bỏ phiếu bất tín nhiệm là theo sự chỉ đạo của chính phủ các nước châu Âu, trong đó các nước lớn muốn tránh đối đầu trực tiếp với Washington. Rõ ràng họ muốn “vuốt mặt phải nể mũi”.