Vượt ngục vì bị... đau răng

(NLĐO) - Một tù nhân ở Väners­borg - Thụy Điển đã quyết định vượt ngục để đi tìm nha sĩ vì không thể chịu đựng nổi cơn đau gây ra bởi… chiếc răng sâu.

img
Tù nhân vượt ngục đi tìm nha sĩ. Ảnh minh họa: Mirror
 
Tù nhân (giấu tên) 51 tuổi, vốn đang chấp hành bản án 1 tháng tù giam tại nhà tù Östragård.

Ông này quyết định vượt ngục sau khi phàn nàn với cán bộ quản giáo việc răng hàm bị đau và mong muốn được gặp nha sĩ. Tuy nhiên, nhiều ngày sau đó, tù nhân vẫn không có câu trả lời từ phía cán bộ trại giam.

“Chiếc răng sâu khiến tôi bị sưng bên mặt. Tôi không thể chịu đựng hơn nữa nên bất đắc dĩ phải tìm cách vượt ngục”- tù nhân này giải thích cho hành động của mình.

Ngay khi trốn khỏi nhà tù, phạm nhân đã tìm đến nha sĩ và được nhổ bỏ răng sâu. Cũng chính vị nha sĩ sau đó lái xe đưa phạm nhân này trở về trại giam trình diện.

Với tội danh “trốn khỏi nơi giam giữ”, phạm nhân này đã phải chịu thêm án phạt bổ sung bị giam giữ thêm 1 ngày nữa.

Khi được trả tự do, ông nói rằng: “Bị phạt tù thêm 1 ngày vẫn hạnh phúc hơn gấp nhiều lần so với việc bị chiếc răng sâu hành hạ”.