Xác chết bí ẩn trong khu vườn của Nữ hoàng Anh
(NLĐO)- Một chú chó đã vô tình phát hiện thấy xác chết trong khu rừng thuộc tư dinh của Hoàng gia Anh ở Sandringham – nơi nghỉ ngơi vùng thôn dã của nữ hoàng Anh ở Norfolk.
Cảnh sát lập tức vào cuộc điều tra ngay sau khi chú chó phát hiện cái xác vào lúc 16 giờ ngày đầu năm mới ở khu vực cách trại nuôi ngựa hoàng gia chưa đầy 2km và cách khu ở chính khoảng 3km.

Nữ hoàng Anh thong thả đi dạo tại Sandringham sáng 2-1
Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Hoàng thân Philip, công tước xứ Edinburgh, hiện đang nghỉ ngơi tại chính khu dinh thự 8.000 ha nhân kỳ nghỉ Giáng sinh đã được thông tin về phát hiện này đêm 2-1.
Theo Telegraph, cái xác được phát hiện ngay sau khi Hoàng gia tham dự lễ nhà thờ ngày Chủ nhật hôm 1-1.
Cảnh sát cho biết họ đã tiến hành tìm kiếm kỹ càng khu rừng ở hạt Anmer, gần thành phố lịch sử King’s Lynn, phía đông dinh thự Sandringham. Hiện chưa rõ cái xác đã ở đó bao lâu. Chú chó phát hiện ra cái xác cũng không được tiết lộ tên.
Một cư dân địa phương giấu tên cho biết: “Sau khi có tin về cái xác, cảnh sát xuất hiện ở khu vực này 24/24 giờ. Không ai được đến gần hiện trường”.
Phát ngôn viên cảnh sát thành phố Norfolk cho biết: “Các thanh tra từ Norfolk đã vào cuộc điều tra sau khi cái xác được phát hiện tại khu rừng ở Anmer. Một người dân đã thông báo sự việc cho cảnh sát vào khoảng 16 giờ ngày 1-1. Chúng tôi đã phong tỏa hiện trường và tiến hành lục soát”.
Cảnh sát từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào khác liên quan tới cái xác. Phát ngôn viên của Cung điện Buckingham cũng từ chối bình luận về vụ việc.
Sự việc nổi lên chỉ vài ngày sau khi Hoàng thân Philip, 90 tuổi, mới rời khỏi bệnh viện Papworth ở Cambridgeshire sau khi điều trị chứng tắc động mạch vành.
Sáng hôm 2-1, tức là sau khi cái xác được phát hiện không bao lâu, người ta vẫn còn thấy Nữ hoàng Elizabeth II thong thả cưỡi ngựa tại khu dinh thự Sandringham.