Xì-căng-đan tình ái - gián điệp ở Thượng Hải: Nhiệm vụ bất khả thi?

Phái đoàn điều tra Chính phủ Hàn Quốc ở Thượng Hải (Trung Quốc) đang gặp rất nhiều khó khăn vì bà Đặng Tân Minh hiện giờ đã biệt tích.

Phái đoàn điều tra Chính phủ Hàn Quốc gồm có 9 đại diện các bộ Ngoại giao, Kinh tế, Tư pháp và Văn phòng Thủ tướng (có mặt tại Thượng Hải  từ ngày 13-3) đã bắt đầu cuộc điều tra nội bộ Tổng Lãnh sự quán ở Thượng Hải. Dự kiến, cuộc điều tra sẽ kéo dài 6 ngày.
 
img
Hình ảnh vụ “gạ tình đổi thông tin” trên tờ báo Trung Quốc China Hush
 
“Cả núi nghi ngờ”
 
Đối tượng điều tra là 4 nhà ngoại giao Hàn Quốc công tác ở Tổng Lãnh sự quán Thượng Hải dính líu đến một vụ xì-căng-đan tình ái có yếu tố gián điệp mà báo chí Hàn Quốc gọi là “gạ tình đổi thông tin”. Các vị này ngoài chuyện “quan hệ bất chính” còn bị nghi ngờ tiết lộ thông tin mật của chính phủ. Tất cả nhân viên thuộc tổng lãnh sự quán cũng sẽ bị thẩm vấn.
 
Nhân vật chính trong vụ án là một người phụ nữ Trung Quốc xinh đẹp tên Đặng Tân Minh, 33 tuổi. Bà Đặng – còn gọi là “mỹ nhân ngư gợi tình” - được cho là cặp bồ với ông tổng lãnh sự và ba vị lãnh sự  để “chạy” visa Hàn Quốc cho người Trung Quốc, đồng thời thu thập thông tin nhạy cảm liên quan đến hàng trăm chính khách cấp cao Hàn Quốc.
 
Vụ việc nói trên kéo dài từ năm 2008 nhưng đến tháng 11 năm ngoái mới vỡ lở khi chồng bà Đặng, một doanh nhân Hàn Quốc họ Jin, cung cấp cho nhà chức trách Hàn Quốc những bằng chứng bao gồm hình ảnh bà Đặng chụp chung với các nhà ngoại giao nói trên và những thông tin mật chứa trong một ổ cứng di động của bà Đặng.
 
Một quan chức trong đoàn phát biểu trên tờ The Korea Herald: “Chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra sự thật đằng sau vụ án trong thời gian ngắn nhất”. Được hỏi, theo quan điểm của chính phủ, đây là một vụ án gián điệp hay chỉ đơn thuần là một vụ xì-căng-đan tình ái, quan chức này cho biết: “Có cả một núi nghi ngờ xung quanh vụ này”.
 
Khó cho Hàn Quốc
 
Các chuyên gia và phân tích chính trị Hàn Quốc nhận định rằng phái đoàn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi điều tra yếu tố gián điệp của vụ án.
 
Cốt lõi của vấn đề là hiện giờ không ai biết bà Đặng đang ở đâu, làm gì. Và dù có biết đi nữa thì phái đoàn cũng không có thẩm quyền để thẩm vấn bà ta trừ phi được phép của nhà chức trách Trung Quốc.
 
Tuy nhiên, theo hãng tin Yonhap, không biết nhà chức trách Trung Quốc có chịu hợp tác với phái đoàn điều tra Hàn Quốc hay không vì bà Đặng là một công dân Trung Quốc. Khả năng này, theo các nhà phân tích chính trị ở Seoul, là rất thấp. Hơn nữa,chiếu theo luật pháp Trung Quốc, bà Đặng không có tội vì không có điều khoản nào kết tội ngoại tình.
 
 Chính quyền Trung Quốc cho tới nay vẫn im lặng. Trong khi làng báo Hàn Quốc phản ánh đầy đủ những thông tin chung quanh vụ án thì làng báo Trung Quốc tỏ ra dè dặt.
 
Hầu hết các tờ báo chính thống như Tin tức Bắc Kinh, Tin tham khảo và Nhật báo Trung Quốc hầu như không đả động gì đến vụ án. Riêng tờ Global Times, một ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật báo, chỉ trích các thông tin loan truyền trên báo, đài Hàn Quốc là “giàu óc tưởng tượng” khi cho rằng đó là một vụ án gián điệp trong khi chưa có kết luận điều tra chính thức. “Điều này chứng tỏ bản thân người Hàn Quốc cũng không nắm rõ tình hình” – Global Times kết luận.
 
Global Times còn nhấn mạnh: “Truyền thông Hàn Quốc  thừa nhận rằng bà Đặng từng giúp Hàn Quốc giải quyết được nhiều vấn đề” với hàm ý điều này hoàn toàn trái ngược với việc truyền thông Hàn Quốc mô tả bà Đặng như một “điệp viên” của Trung Quốc có hại cho an ninh quốc gia Hàn Quốc.
 
Theo Korea Times, tờ báo Trung Quốc nói trên đặt vấn đề nếu Trung Quốc trả đũa bằng cách công khai các hoạt động gián điệp của Hàn Quốc tại Trung Quốc thì chưa biết “ai sẽ xấu hổ hơn ai”.
 
img

Bà Đặng chụp chung với ông H. Ảnh: Yonhap

 
Tiếng gọi của trái tim
 

Trong vụ án tình ái - gián điệp này có một tình tiết thú vị liên quan đến một vị lãnh sự đang là đối tượng điều tra của phái đoàn điều tra Chính phủ Hàn Quốc tại Thượng Hải.

 
Tờ JoongAng Ilbo cho biết vị lãnh sự này họ H., 42 tuổi, người của Bộ Tư pháp được biệt phái về Tổng Lãnh sự quán ở Thượng Hải từ tháng 8-2009, phụ trách khâu cấp visa. Ông này thật sự si mê bà Đặng bởi ngay sau khi xin từ chức, ngày 1-2 vừa qua, ông ta đã quay trở lại Thượng Hải để “tìm người yêu”.
 
Tháng 11-2010, ông H. bị Bộ Tư pháp triệu về nước để điều tra những cáo buộc ưu tiên cấp visa theo yêu cầu của bà Đặng không thông qua các thủ tục thông thường và tình nghi tiết lộ thông tin mật cho bà Đặng vì quá yêu.
 
 Một viên chức Bộ Tư pháp kể lại, khi bị thẩm vấn, ông H. thú thật: “Đặng là một người phụ nữ có duyên tiền kiếp với tôi. Tôi muốn trở lại Trung Quốc để sống với nàng”.
 
Nhân viên điều tra cố gắng thuyết phục ông H. từ bỏ ý định hão huyền: “Bà ấy đến với ông vì ông là lãnh sự phụ trách visa. Bây giờ bà ấy không muốn gặp ông nữa đâu”.
 
Nhưng ông H. vẫn tin vào con tim của mình. Trong khi đó, bà vợ ông H. đang khổ sở một mình nuôi con. Bà H. từng dẫn con đến Thượng Hải hồi tháng 8 năm ngoái để tố cáo với ông Tổng Lãnh sự Hàn Quốc về việc chồng bà ngoại tình.
 
Bà khóc lóc nói rằng ông H. đã hủy hoại gia đình bà. Thậm chí, bà còn bị bà Đặng đe dọa bắt cóc con trong thời gian bà ở Thượng Hải. Nhưng cố gắng của bà tỏ ra vô ích bởi lúc đó, ông tổng lãnh sự là người cùng  hội cùng thuyền với ông H. trong vụ xì-căng-đan tình ái-gián điệp ly kỳ này.