Xỉn!

Trong lịch sử ngoại giao thế giới, không chỉ có cựu Tổng thống (TT) Nga Boris Yeltsin nổi tiếng về chuyện say xỉn. Ở Mỹ cũng có một cựu TT gây xì-căng-đan vì quá xỉn.

Theo tài liệu mật mới được kho lưu trữ quốc gia Mỹ công khai hôm 26-5 thì cách đây 31 năm, TT Richard Nixon uống rượu say đến mức không thể bàn chuyện quốc sự với Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là ông Edward Heath.

 Sự cố nói trên thuộc loại thâm cung bí sử Mỹ được giấu kín hơn 3 thập kỷ qua nằm trong hồ sơ ghi âm những cuộc điện đàm của Ngoại trưởng kiêm Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Henri Kissinger. Trong tập hồ sơ dày 20.000 trang này, có cuộc gọi của Thủ tướng Edward Heath lúc 8 giờ tối ngày 11-10-1973 muốn nói chuyện với TT Nixon. Bối cảnh chính trị lúc bấy giờ là quan hệ Mỹ-Liên Xô hết sức căng thẳng vì cuộc chiến Ả Rập-Israel. Ông Heath muốn gặp ông Nixon để bàn chuyện đối phó với Liên Xô. Nhưng vào giờ đó, ông Nixon đã “quắc cần câu” không thể nhấc máy nói chuyện với bạn đồng minh.

Sau khi nghe tiếng ông Heath, ông Kissinger hỏi nhỏ trợ lý riêng Brent Scowcroft: “Chúng ta có thể từ chối cuộc gọi được không? Ông ấy quá xỉn rồi!”. Scowcroft bèn tham mưu lại: “Chúng ta hãy nói với ông ấy là TT đang bận không thể tiếp máy”. Kissinger bèn trả lời ông Heath: “TT Nixon chỉ có thể tiếp chuyện ông vào sáng mai”!