1 thanh niên vào bệnh viện nhảy lầu tự tử

(NLĐO) Lúc 11 giờ 35 ngày 11-8, nhiều người ở hành lang tòa nhà 8 tầng Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa bất ngờ nghe tiếng rơi lớn và nhìn thấy dưới sân một nam thanh niên nằm bất động liền đưa vào cấp cứu nhưng đã quá trễ.

img
Ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường vụ tự tử

Theo nhiều nhân chứng, khoảng 10 giờ sáng, người thanh niên này lảng vảng ở hành lang tầng 8 (khoa Nội tổng hợp thần kinh) và viết gì đó trong 1 cuốn vở học sinh.

Sau đó, anh ta đưa cuốn vở cho 2 cô gái đang thăm nuôi người nhà ở phòng số 13 của khoa, dặn có chuyện gì, xin gọi dùm đến số điện thoại ghi trong vở rồi chạy vụt ra cạnh cầu thang máy, đứng lên 1 chiếc ghế đã kê sẵn và nhảy xuống sân.

Tại bộ phận cấp cứu, danh tính nam thanh niên được xác định: Phạm Quốc Huy, 19 tuổi, trú tại phường Phước Long, TP Nha Trang. Trong thư tuyệt mệnh dài 2 trang rưỡi, Huy xin lỗi cha mẹ và 2 chị vì đã lấy cắp tiền và đôi hoa tai của mẹ.

 Khỏang 15 giờ, Cảnh sát điều tra - công an TP Nha Trang và Công an phường Lộc Thọ đã đến hiện trường điều tra vụ việc.