14 người chết, hàng ngàn hộ dân chìm trong nước
(NLĐO)- Từ ngày 24 đến ngày 26-9, mưa lớn kéo dài và diển ra trên diện rộng ở các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh- Thanh Hóa, đã gây lũ lớn trên các con sông, khiến hàng trăm ngôi làng bị cô lập, hàng ngàn hộ dân chìm trong nước. Số người chết vì mưa lũ ở 3 tỉnh này lên đến 14 người.
Nghệ An: 6 người chết, nhiều tàu thuyền bị đánh chìm.
Đến chiều ngày 26-9, nhiều huyện của tỉnh này như Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, TP Vinh đã chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt và lốc xoáy khiến 6 người bị chết, giao thôngg tắc nghẽn, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, nhiều tàu thuyền bị đánh chìm, hàng nghìn hécta lúa và hoa màu bị ngập úng.Ước tính tổng thiệt hại trong những ngày mưa lũ vừa qua lên tới 3,3 tỷ đồng.
Vào lúc 4 giờ 30 ngày 25-9, tàu cá QN 9092 TS của anh Hồ Thương (35 tuổi), trú thôn Đại Tân, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đang trên đường chạy về trú bão đã bị sóng lớn đánh chìm, trên tàu có 9 người. Cũng trên đường về trú bão 3 tàu khác của ngư dân đã kịp cứu sống 8 người, còn anh Trần Văn Nguyên (28 tuổi, trú tại thôn Đại Tân, xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu) đã bị sóng cuốn trôi.

Lốc làm tốc mái trường tiểu học xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.(Ảnh: Hồng Hà)
Tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, do mưa lớn kéo dài khiến một bức tường cao 3m dài 18m sụt lún móng đổ sập đè chết 3 em học sinh là Đậu Thị Duyên, Hồ Thị Yến, học sinh lớp 5B và Nguyễn Thị Tuyết, học sinh lớp 1A, trường tiểu học Trần Hưng Học.
Khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, anh Lữ Văn Định (51 tuổi) trú tại Làng Cháng, xã Nghĩa Hội, huyện Quỳnh Lưu đi thăm đồng về mặc áo mưa khi qua khe Làng Cháng thì bị dòng nước xiết cuốn trôi. Tại Khe Diễn, Đội 1, xã Nghĩa Hồng lũ cũng đã cuốn trôi em Phạm Văn Thương (16 tuổi), học sinh lớp 11A5 , Trường THPT Cờ Đỏ (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An)...
Hà Tĩnh: 3 người chết, nhiều làng xã bị chia cắt, cô lập.
Cho đến thời điểm hiện tại Hà Tĩnh đã có 3 người chết vì mưa lũ, đã có 5 xã bị nước lũ chia cắt. Diện tích lúa và hoa màu của nông dân đang mùa thu hoạch và gieo vụ thu đông bị ngập úng, nhiều đoạn đường, cầu cống, nước lũ đã tràn qua gây khó khăn cho người và các phương tiện.

Lũ đang đe doạ đến đời sống của nhiều người dân ở huyện Hương Khê
Khoảng 8 giờ sáng ngày 25-9, thấy thuyền bị nhấn chìm, ông Nguyễn Văn Ninh, (80 tuổi, ở xóm 8, xã Phú Phong, huyện Hương Khê) ra kéo thuyền ở bờ sông đã bị lũ cuốn chết. Khoảng một tiếng sau, chính quyền địa phương cùng nhiều người dân trong xóm đã trục vớt được thi thể của ông về mai táng.
Cùng ngày, một chiếc đò ở xã Gia Phố chở 6 em học sinh về trong nước lũ thì bị lật. Hậu quả em Trần Tuấn Nhật, học sinh lớp 11, Trường THPT Hương Khê thiệt mạng.

Nhiều con đường trên TP Hà Tĩnh bị ngập nặng
Trước đó, lúc 7 giờ sáng ngày 24-9,chị Nguyễn Thị Dung (SN 1985), trú xóm Bắc Sơn, xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, trong khi đi làm bằng xe máy qua khe Đất Đỏ thì chị bị lũ từ thượng nguồn đổ vồ và cuốn trôi, đến nay vẫn chưa tìm được thi thể.
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng nông nghiệp huyện Vũ Quang cho biết, đến sáng ngày 26-9, Huyện này có 7 xã là Đức Liên, Đức Hương, Đức Giang, Đức Bồng, Đức Lĩnh, Hương Thọ và Hương Bích ngập sâu trong nước, bị chia cắt và cô lập hoàn toàn. Hiện nay 7 xã vùng hạ của huyện Vũ Quang và hơn 4.000 nghìn người dân bị cô lập hoàn toàn.

Nhiều làng xã ở huyện Kỳ Anh bị cô lập.(Ảnh Hải Triều)
Bên cạnh đó có trên 40 ha ngô vụ đông bị hư hại. Trước mắt huyện chỉ đạo các xã phải sơ tán những hộ dân dọc sông Ngàn Sâu và những nơi có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất.
Bà Lê Thị Thuỷ, Trưởng trạm khí tượng thuộc đài Bắc Trung Bộ (đóng tại khối 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn), cho biết đây là đợt mưa kỷ lục có lượng mưa và thời gian kéo dài giờ nhất tại Hương Sơn từ vài năm nay.
Thanh Hóa: Lũ quét 5 người chết, 1.187 hộ ngập chìm trong biển nước
Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Triệu Sơn, đợt mưa từ 20 giờ 30 phút đến 23 giờ ngày 25-9 cùng hiện tượng lũ quét đã làm cho 1.187 hộ dân của 6 xã Thọ Tiến, Hợp Lý, Hợp Tiến, Hợp Thành, An Nông, Thọ Bình ngập chìm trong biển nước từ 0,5-2 m. Có 5 người chết và mất tích. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 10 tỷ đồng.
Người dân ở xã Hợp Tiến cho biết: từ 20 giờ 22 giờ đêm ở địa bàn này có mưa rất to. Lúc 21 giờ, nhiều gia đình còn đang xem tivi thì nước ồ ạt chảy vào nhà . Hồ - đập thủy lợi Long Hưng có cao trình hơn 20m, bị tràn bờ chính (khoảng 100m/200m chiều dài của bờ đập chính), nước chảy xuống hồ Đồng Tằm và toàn bộ 9 thôn của xã Hợp Tiến chìm trong nước.
UBND xã Hợp Tiến đã ngay lập tức báo động cho dân quân mang bì đất, cọc tre xếp lên bờ đập để chống tràn. 10 hộ dân với 70 khẩu ở thôn 8 (gần đập Long Hưng) phải di dời đến nơi an toàn. Đến 8 giờ ngày 26-9, dòng nước cơ bản bị khống chế. Thống kê chưa đầy đủ, xã có khoảng 66,5 tấn cá bị mất trắng.
Theo TTXVN, rạng sáng 26-9, tại thôn Lai Thịnh, xã Hợp Thành, công an viên Lê Đình Hợi (1983) đi gác cá ở đập Đồng Ngơn bị lật thuyền, mất tích, anh Lê Văn La dùng điện để đánh cá bị điện giật chết. Tính đến 14 giờ ngày 26-9, nước đã rút khá nhiều nhưng vẫn còn 102 hộ của xã Hợp Thành ngập nước.
Ông Lê Văn Phan, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn khẳng định: "Đây là lần đầu tiên huyện Triệu Sơn xảy ra hiện tượng lũ quét dữ dội như thế này. Là địa phương có địa hình bán sơn địa, trong phương án phòng chống lụt bão, huyện chỉ tính đến phương án sạt lở đất chứ không tính đến lũ quét, khi mưa to cùng lũ quét xảy ra, ai cũng bất ngờ".