150 tấn xương tạm giữ bị bán chui
Bà Nguyễn Thị Ngãi (chủ cơ sở chế biến xương, ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã lén lút bán hơn 150 tấn/170 tấn xương động vật không rõ nguồn gốc đã bị các ngành chức năng tạm giữ
Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ, ông Nguyễn Hữu Tiến, cán bộ Văn phòng UBND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho rằng việc bà Ngãi lén lút bán lượng xương nói trên (được tạm giữ tại cơ sở của bà Ngãi) diễn ra trước thời điểm UBND quận Liên Chiểu thụ lý hồ sơ, giải quyết vụ việc nên quận không có trách nhiệm. Vì vậy, trách nhiệm thuộc về Chi cục Thú y TP Đà Nẵng.

Số xương tại cơ sở bà Ngãi bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bu kín
Trách nhiệm của ai?
Theo ông Tiến, hiện nay còn khoảng 10 tấn xương (trong tổng số 170 tấn xương bị tạm giữ), UBND quận đã yêu cầu bà Ngãi giữ nguyên hiện trường không được tẩu tán.
Trong khi đó, theo trình bày của bà Ngãi, sở dĩ bà tự ý bán số xương trên là do bà có nhận công văn số 2002/CCTY-TTr của Chi cục Thú y TP Đà Nẵng gửi ngày 26-10 với nội dung các hành vi vi phạm của bà không thuộc phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh Thú y nên yêu cầu bà liên hệ với UBND quận Liên Chiểu để được hướng dẫn giải quyết.
Nhưng khi bà đến UBND quận Liên Chiểu thì không nhận được bất cứ hướng dẫn xử lý nào nên bà đã tự giải quyết bằng cách bán hơn 150 tấn xương nêu trên.
Trả lời vấn đề này, ông Tiến nhấn mạnh: “Vào thời điểm này, UBND quận không có bất kỳ hồ sơ vụ việc trong tay làm sao biết mà hướng dẫn. Hơn nữa, Chi cục Thú y chỉ gửi công văn cho bà Ngãi chứ không gửi cho UBND quận”.
Theo ông Tiến, ngày 27-10, UBND quận Liên Chiểu có công văn gửi Sở NN-PTNT TP Đà Nẵng với nội dung đến thời điểm này (27-10), UBND quận chưa nhận được hồ sơ vụ việc trên nên quận đề nghị sở có báo cáo toàn bộ tình hình và những vướng mắc liên quan trong việc xử lý với UBND TP Đà Nẵng để có chỉ đạo xử lý.
Ngày 2-11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh đã có công văn yêu cầu Sở NN-PTNT khẩn trương phối hợp với UBND quận Liên Chiểu cùng các cơ quan liên quan để thống nhất và xử lý dứt điểm vụ việc.
Tuy nhiên, ngày 9-11, Chi cục Thú y TP Đà Nẵng lại có công văn gửi UBND quận Liên Chiểu và Sở NN-PTNT cho rằng hành vi vi phạm của bà Ngãi tại biên bản số 25/BB-VPHC ngày 5-10 do Thanh tra Thú y và Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Đà Nẵng lập không thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành thú y vì xương đó đã là rác thải.
Do đó, biên bản số 25/BB-VPHC không còn là cơ sở pháp lý để giải quyết vụ việc. Ông Tiến cho rằng công văn này đã bật đèn xanh để bà Ngãi tẩu tán số xương nói trên.

Cơ sở chế biến xương của bà Nguyễn Thị Ngãi không có giấy phép và gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: H.Dũng
Quyết định quá chậm!
Trước vụ việc các cơ quan chức năng “đá” trách nhiệm cho nhau, ngày 26-11, UBND TP Đà Nẵng đã có thông báo chính thức gửi các sở, ban, ngành, nêu rõ: Yêu cầu UBND quận Liên Chiểu lập thủ tục xử phạt các hành vi vi phạm hành chính của bà Ngãi về lĩnh vực môi trường.
Riêng về cách xử lý 170 tấn xương, yêu cầu bà Ngãi không được sử dụng hoặc tiêu thụ số xương trên vào mục đích làm nguyên liệu cho sản xuất dược phẩm, thức ăn cho người và chăn nuôi. Cho phép tạm thời để số xương này tại khu vực phát sinh vi phạm trong thời gian 2 tháng (từ 30-11-2009 đến 30-1-2010) nhưng bà Ngãi phải thực hiện các biện pháp để bảo đảm vệ sinh môi trường và ngăn ngừa dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.
Nếu bà Ngãi có phương án và cam kết sử dụng hoặc tiêu thụ số xương trên vào mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật thì được xem xét giải quyết. Nhưng nếu không có phương án nào thì buộc di dời số xương trên vào bãi rác Khánh Sơn để áp dụng các biện pháp nhằm bảo đảm môi trường, ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Tuy nhiên, theo bà Huỳnh Thị Nga, Phó trưởng Phòng Môi trường quận Liên Chiểu, khi UBND TP Đà Nẵng ra thông báo này thì bà Ngãi đã lén lút bán hơn 150 tấn xương như đã nêu trên.
|
Bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động Theo bà Nguyễn Thị Ngãi, số xương trên được xuất đi các tỉnh, thành phía Bắc và cả phía |