157.681 người đồng ca vì công lý
Hàng loạt thông điệp đồng cảm với những nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN của cư dân mạng gởi về chương trình Đúng 15 giờ ngày 17-6, 15.479 người đã online, truy cập trang web www.dongcavicongly.com để ca khúc Vì đâu em chết ngân vang thanh âm vì công lý.
Thức trắng để kịp giờ phát
Hơn 2 giờ sáng 17-6, các bản bè của 35 ca sĩ mới được thu âm xong. Gần như ca sĩ nào cũng phải đến phòng thu 2 lần để ghi âm. Rời phòng thu Yên Lam, ca sĩ Duy Mạnh, người thu âm cuối cùng, vẫn chưa hết xúc động. Cả phòng thu gần như thức trắng làm việc để kịp giờ phát. 5 giờ 30 sáng, công việc vừa hoàn thành thì cũng là lúc phòng thu bị mất điện.
Cầm chiếc đĩa ghi âm bài hát trên tay mà thành viên ban quản trị trang web vẫn chưa hết... run. Quay về trụ sở FPT để làm việc, các thành viên càng đau đầu hơn khi lần lượt điện mất, mạng rớt. Từng thành viên phải chia nhau chạy về nhà, ra quán cà phê wifi để chỉnh sửa giao diện, cập nhật thông tin.... Anh Nguyễn Ngọc Long, người khởi xướng chương trình, tỏ ra chưa hài lòng: “Giao diện website không đúng với dự định ban đầu. Chúng tôi chỉ biết cố gắng làm hết sức mình!”.
Chia sẻ nỗi đau
Gần 15 giờ, tại tiệm Internet nhỏ trên đường Bà Hạt, Q.10 - TPHCM, chúng tôi chứng kiến cảnh tượng hết sức xúc động. Bốn cư dân mạng, đang trong lứa tuổi teen, vừa chat, vừa kêu gọi các bạn trong phòng tham gia Đồng ca vì công lý. Đúng giờ, hòa cùng cộng đồng cư dân mạng, 4 thành viên này cùng hát to, bắt giọng: “Đường phố đã vào hè... con ve đã kêu hè, mà sao em còn trong đớn đau...”. Rất nhiều mái đầu đeo headphone trong phòng dịch vụ này, gục gặc, lẩm nhẩm hát theo. Tại những điểm cung cấp dịch vụ Internet lớn, ca khúc này cũng đã vang lên trên rất nhiều máy.
Sự nhiệt tình của những người trẻ đã khiến số lượng người tham gia dàn đồng ca đặc biệt này, ngoài 35 ca sĩ, lên đến 157.681 người, tính đến 16 giờ ngày hôm qua, 17-6 (chưa thống kê được số người tham gia từ các quốc gia khác). Theo thống kê của ban quản trị, nhân vật ký tên đầu tiên là bezizi_cute@yahoo.com, hiện sống tại TPHCM. Sau bezizi_cute, hàng loạt thông điệp đồng cảm với những nạn nhân của cư dân mạng được gởi về cho chương trình. Đặng Văn Hoàng Vỹ (38 Thanh Thủy, Đà Nẵng) chia sẻ: “Cuộc đời tôi được đầy đủ và hạnh phúc hơn của bạn rất nhiều, vì thế tôi không thể nào cảm nhận được nỗi đau mà bạn đang cảm nhận, tôi chỉ muốn bạn biết là tôi sẽ luôn sát cánh bên bạn trong con đường đi tìm công lý”. Bạn Nguyễn Anh Duy (133 tây B, phường Bình Trưng Tây, Q.2 - TPHCM) nhắn nhủ: “Nguyện cầu cho tất cả những mảnh đời, số phận bất hạnh, những nạn nhân của chất độc da cam sẽ giành lại được công bằng trong vụ kiện tại New York, để khỏa lấp phần nào đó cho nỗi đau mà các bạn đã và đang phải chịu đựng từng ngày vì chất độc da cam”.
![]() |
| Ngày 15-6, đoàn học sinh Trường George (Pennsylvania - Mỹ) đã đến thăm những trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang được chăm sóc tại Làng Hữu nghị (thuộc Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam) tại Vân Canh - Hoài Đức - Hà Tây. Ảnh: ttxvn |
Trái tim người nghệ sĩ
Cùng lúc bản đồng ca ngân vang, một nhóm nghệ sĩ tham gia thu âm đã rủ nhau cùng đến Làng Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ. Ùa vào lòng các anh chị ca sĩ, các em của làng vừa nũng nịu hỏi tên, vừa khoe những “tài lẻ” của mình. Khi các anh chị hát và tập cho các em hát ca khúc Vì đâu em chết, bé nào cũng chăm chú hát. Những cánh tay không có bàn tay cũng biết vẫy nhịp, những đôi môi vá víu do di chứng của chất độc hóa học cũng bập bẹ những thanh âm chưa tròn chữ. Ca sĩ Nhất Thiên Bảo, một trong những người tự nguyện tham gia chương trình, rưng rưng: “Thương quá! Nhưng nhìn các em vô tư, hòa nhập với mọi người, mình cũng mừng”. Ca sĩ Quang Hà, vừa ráp chương trình cho live show nghệ sĩ Thoại Mỹ xong, cũng tranh thủ chạy đến vui chơi cùng các em nhỏ nơi đây. Nhìn anh vừa lau mồ hôi vừa cười đùa với những em nhỏ mới thấy tấm lòng của những nghệ sĩ vẫn luôn hướng về cộng đồng.
Chia tay đoàn nghệ sĩ, các em vào giờ ăn chiều, từ những đôi môi không lành lặn, ca từ “mẹ ơi, không thể nào, không thể nào, còn gặp lại em yêu” hồn nhiên ngân nga.
