2 ngày lênh đênh cùng thần chết trên biển

(NLĐO)- Sáng ngày 28-3, cả làng chài Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vỡ òa mừng vui… trong nước mắt ngày đoàn tụ đón những ngư dân thoát chết hi hữu trở về từ biển khơi. Hàng trăm người dân làng chài Phước Thiện chạy ra bến reo hò khi thấy bóng chiếc tàu gặp nạn vừa xuất hiện như một chấm nhỏ ngoài khơi xa.

Vừa về đến bến, ngư dân Lê Thanh Bình chạy nhanh về nhà mà không tin nổi đó là sự thật. Anh Bình ôm choàng ba đứa con khóc như một đứa trẻ vừa lên ba.       

img
Anh Bình không giấu được xúc động khi thoát chết, trở về gặp vợ con

Chị Lệ (vợ anh Bình) mừng mừng tủi tủi trong ngày sum họp gia đình. Ba ngày qua, căn nhà quạnh hiu, nặng trĩu bầu không khí u buồn thì giờ đây đã ấm cúng trở lại.

Âu yếm nhìn mấy đứa con đang vây quanh, tay sờ sẫm gương mặt ốm đen của anh Bình, chị Lệ mếu máo: “ May mà ảnh còn sống trở về, nếu anh có bề gì thì chắc mấy mẹ con em  chết đói mất”.

Bà con lối xóm đến gia đình tám ngư dân trở về để chia vui ngày đoàn tụ ấm áp, mừng cho những người con của làng thoát chết, vượt qua những cơn sóng dữ. 

Ông Phạm Văn Quang, thuyền trưởng tàu gặp nạn còn chưa hết bàng hoàng, kể lại: “Nghe tin đài báo gió mùa Đông Bắc tràn về, biển động thế nhưng do chủ quan, tôi và các ngư dân cứ nghĩ chạy ra vớt lưới chạy về còn kịp. Nhưng rủi là tàu bị chết máy, lốc xoáy ập đến, liên tiếp những con sóng dữ bổ lên tàu.

Sau nhiều lần vật lộn, dồn sức tát hết nước trong tàu ra thì anh em kiệt sức, mặc cho lốc xoáy cuốn tàu trôi dạt. Lạnh và đói cồn cào, tám ngư dân chúng tôi nghĩ là bỏ mạng giữa biển khơi rồi. Gìơ đây còn sống, chúng tôi thấy bản thân mình còn may mắn nhiều lắm để trở về với vợ con”. 

Tám ngư dân đi trên tàu cá QNg B017 TS bị lốc xoáy vào chiều 25-3, sau hơn 42 giờ đồng hồ lênh đênh hơn 60 hải lý (khoảng 130 km) trên biển, đến 7 giờ sáng ngày 27-3, cách nơi bị nạn khoảng 56 hải lý, thuộc vùng biển Tam Quan, tỉnh Bình Định, may mắn thay gặp tàu QNg-91637 TS của ông Võ Văn Thành quê ở Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) phát hiện và cứu hộ.

Ông Thành tiếp tế thức ăn và neo tàu bị nạn an toàn để chờ tàu địa phương đến lai dắt về. 

 Trước đó, Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia đã điều động tàu Hải Quân vùng 3 (Đà Nẵng) lên đường tìm kiếm 8 ngư dân mất tích.

Làng chài Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn cũng đã phát huy tình làng, nghĩa xóm quyên góp hàng chục triệu đồng, kêu gọi 24 thanh niên cùng bốn chiếc tàu cá công suất lớn lên đường tìm kiếm các ngư dân mất tích.