21 ngư dân bị Trung Quốc bắt về đến Lý Sơn
(NLĐO) - Sáng 22-4, tàu cá mang biển kiểm soát QNg-66074 TS chở 21 ngư dân bị Trung Quốc bắt đã cập cảng Lý Sơn - Quảng Ngãi an toàn. Gia đình, người thân các ngư dân đã vui mừng chào đón họ.
Sau khi nghe tin các ngư dân trở về Lý Sơn, hầu hết người dân trên đảo ai cũng nóng lòng trông chờ tàu cập bến. Họ đã phở phào khi nhìn thấy 21 người bình an sau gần 50 ngày mong đợi.

Tàu cập bến

Người thân vui mừng chào đón ngư dân

Người thân vui mừng chào đón ngư dân
Ngư dân Võ Văn Của, đi trên tàu của anh Trần Hiền, kể rằng những ngày bị Trung Quốc bắt giam trên đảo Phú Lâm là những ngày đầy gian khổ. 21 người ở chung trong một căn phòng 40m2, cơm ăn không đủ no, nước không đủ uống, bị xét hỏi và buộc xử phạt mỗi tàu cá 70.000 nhân dân tệ.
Các ngư dân đều khẳng định rằng đi đánh bắt hải sản ở ngư trường truyền thống chứ không làm gì sai trái. “Tàu được thả vào khoảng 3 giờ chiều 20-4. Nghe có lệnh thả, anh em trên tàu rất vui, ai cũng mong nhanh về Lý Sơn. Tuy nhiên, phía Trung Quốc vẫn còn giữ lại 1 tàu cá mang số hiệu QNg- 66101 TS của ông Lê Vinh, ở xã An Vĩnh”- các ngư dân cho biết.
Ngay khi tàu cá cùng 21 ngư dân vừa cập cảng Lý Sơn, chính quyền địa phương đã ra đón và tổ chức gặp thăm hỏi ân cần sức khỏe của họ trên cầu cảng.

Cùng kể lại câu chuyện bị phía Trung Quốc bắt
Thay mặt lãnh đạo địa phương, bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, đã chia sẻ những khó khăn, vất vả và động viên tinh thần các ngư dân, mong họ hồi phục sức khỏe. Chính quyền địa phương sẽ có những chính sách hỗ trợ ban đầu để ngư dân có điều kiện ổn định cuộc sống và sản xuất.
Bà Phạm Thị Hương cũng cho biết: Huyện sẽ đề nghị với các cơ quan thẩm quyền cấp trên tiếp tục can thiệp để phía Trung Quốc thả chiếc tàu cá QNg - 66101 TS của ông Lê Vinh, giúp bà con có điều kiện làm ăn sinh sống.