3 học sinh chết đuối trong một buổi chiều

(NLĐO) - Chỉ trong một buổi chiều đã có 3 học sinh tại tỉnh Bình Định chết đuối.

Sau hơn 15 giờ nỗ lực tìm kiếm, trưa 21-5, lực lượng chức năng và gia đình đã tìm thấy thi thể của em Phạm Khắc Hòa (SN 1996, ngụ ở xã Cát Thắng, huyện Phù Cát), học sinh lớp 11 chuyên toán Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 
Thi thế Hòa được phát hiện khi nổi lênh đênh gần bờ biển TP Quy Nhơn.
 
img
Gia đình em Hòa lập bàn thờ khi lực lượng chức năng vẫn đang tìm thi thể em trên biển

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 20-5, Hòa cùng 5 học sinh trong trường rủ nhau ra bãi biển trước trường (thuộc khu vực 11, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) đá bóng, sau đó cùng nhau xuống biển tắm rồi mạnh ai nấy về trường tắm lại.
 
Khoảng hơn 19 giờ, khi nhóm kéo nhau đi ăn cơm đã phát hiện thiếu Hòa nên vội ra bờ biển tìm, đồng thời báo gia đình Hòa, nhà trường và cơ quan chức năng.
 
* Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 20-5, 2 em Nguyễn Hùng Long (lớp 4), Nguyễn Ngọc Châu (lớp 2, cùng học Trường Tiểu học số 1 Phước An, huyện Tuy Phước) cùng một người bạn khác kéo nhau đến trạm bơm Phước An ở gần nhà (xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) để tắm. Trong lúc tắm, Long và Châu bị dòng nước xiết cuốn trôi dẫn đến chết đuối.