Ai đặt tên cho Sáng?

Giấy chứng sinh bệnh viện lập chỉ sau khi cô Phạm T.D sinh bé Sáng vài giờ đồng hồ và cái tên Phạm Quang Sáng chắc chắn là do mẹ đặt

Có phải người mẹ có hoàn cảnh éo le nào đó trước khi bỏ rơi con, tại bệnh viện phụ sản đã kịp đặt cho con cái tên với ước muốn tương lai của con mình tốt đẹp như cái tên mà mình đặt? Câu hỏi ấy cứ thôi thúc chúng tôi đi tìm câu trả lời. Bởi nếu sự thật chính người mẹ đẻ ra Sáng đã đặt tên cho con thì đằng sau việc bỏ rơi con của người mẹ này là câu chuyện nhiều uẩn khúc.

Gặp chuyên gia đặt tên trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

Trung tâm Tam Bình cho biết từ khi trung tâm này tiếp nhận cháu về nuôi, theo quyết định của Sở LĐ-TB-XH TPHCM (lúc đó cháu mới hơn 2 tháng tuổi), cháu đã có tên Phạm Quang Sáng, ghi trong quyết định. Trung tâm đã đi khai sinh cho cháu theo cái tên này. Còn ai đã đặt tên cho cháu thì trung tâm không biết.

Phòng Xã hội Sở LĐ-TB-XH TPHCM là nơi chịu trách nhiệm tiếp nhận các trẻ sơ sinh bị bỏ rơi từ các bệnh viện trên địa bàn TPHCM. Chị Tạ Hoàng Cần, chuyên viên chính Phòng Xã hội của sở này cho biết: Khi tiếp nhận các cháu về, nếu cháu nào chưa có tên, chúng tôi phải đặt tên để làm thủ tục giấy tờ, cháu nào đã có tên rồi thì chúng tôi giữ nguyên. Thường các cháu sơ sinh bị bỏ rơi chưa được đặt tên là nhiều. Riêng các cháu chuyển về từ Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ phần lớn đã được đặt tên. Có thể tên ấy là do mẹ các cháu đặt, ghi trên giấy bỏ lại. Có thể các nữ hộ sinh chăm sóc các bé sơ sinh bị bỏ rơi tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ đặt tên cho các cháu. Chị Cần cho biết chị là người đã đặt tên cho hàng trăm cháu, đến nỗi hiện không còn tên mà đặt. Khi đặt tên cho các cháu, người đặt bao giờ cũng chọn những cái tên đẹp đặt cho các cháu, mỗi cái tên đều hàm chứa ý nghĩa cầu mong cho cuộc đời các cháu sau này được tốt đẹp. Do đó, cứ phải đặt những cái tên mà quanh đi quẩn lại là Thăng, Tiến, Tuấn, Tú, Phúc, Quang Vinh, Tấn Sang, Quang Sáng... đến nỗi có những em trùng tên với một số nhân vật nổi tiếng mà khi đi làm hồ sơ chuyển xuống các trung tâm mới phát hiện phải đổi lại. Tên và chữ lót do người đặt tùy ý chọn, nhưng họ của các cháu phải lấy từ họ mẹ (nếu có). Phần lớn các cháu bé sinh tại các bệnh viện, trong giấy chứng sinh của bé hoặc trong hồ sơ bệnh án người mẹ khi nhập viện sinh con đều có ghi tên tuổi của người mẹ, chỉ địa chỉ của những người mẹ đã có ý định bỏ con trước đó thường khai không chính xác.

Chị Cần cũng không dám chắc cái tên Phạm Quang Sáng là do mình đặt hay do các nữ hộ sinh Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ đặt. Nếu các nữ hộ sinh ở Bệnh viện Từ Dũ đặt thì chắc chắn trong giấy chứng sinh của cháu bé đã có ghi tên con là Phạm Văn Sáng rồi.

Giấy chứng sinh có tên Phạm Quang Sáng

Không cho chúng tôi tiếp xúc hồ sơ của Phạm Quang Sáng, kể cả việc xin cho xem qua giấy chứng sinh của cháu tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, bà Trịnh Thị Bích, Trưởng Phòng hộ tịch Sở Tư pháp TPHCM, khẳng định trong giấy chứng sinh lập tại Bệnh viện Từ Dũ, kèm theo hồ sơ Phạm Quang Sáng, không ghi tên con.

img
Đơn đề nghị được nhận bé Sáng làm con nuôi có chữ ký của Jolie tại Sở Tư pháp TPHCM

Thế nhưng, trong giấy chứng sinh mà Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ lập ngày 29-11-2003, cùng ngày sinh Phạm Quang Sáng, đã có tên người mẹ và tên con: Phạm Quang Sáng. Người mẹ tên là Phạm T. D, 26 tuổi. Bé Sáng sinh vào lúc 3 giờ 40 phút, cân nặng 2,1 kg, bị bỏ rơi sau khi sinh được 3 ngày, do mẹ bỏ trốn. Như vậy, giấy chứng sinh bệnh viện lập chỉ sau khi cô Phạm T.D sinh bé Sáng vài giờ đồng hồ và cái tên Phạm Quang Sáng chắc chắn là do mẹ đặt, bởi các nữ hộ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ chẳng ai còn nhớ gì về một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong số đông trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại đây trong gần 4 năm qua.

Nếu đúng là mẹ Sáng đã đặt tên cho Sáng thì ước nguyện tốt đẹp của một người mẹ có hoàn cảnh éo le đối với đứa con bất hạnh của mình nay đã thành sự thật. Có một điều mà các cô nuôi dạy các cháu mồ côi ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi Tam Bình không hiểu được là một bé trai khỏe mạnh, dễ thương như Sáng lại không có ai nhận làm con nuôi suốt hơn 3 năm qua, trong khi hầu hết các bé bị bỏ rơi chuyển về từ Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, có thân thể lành lặn là ngay lập tức có người đến xin làm con nuôi. Hình như số phận của Phạm Quang Sáng đã được sắp đặt, người nhận Sáng làm con nuôi không ai ngoài cô diễn viên điện ảnh nổi tiếng thế giới: Angelina Jolie.

imgBé Sáng cùng mẹ ra Hà Nội xin thị thực xuất cảnh

Chiều 19- 3, bà mẹ nuôi Angelina Jolie đã cùng cậu con trai nuôi Pax Thien Jolie (tên Việt Nam: Phạm Quang Sáng) ra Hà Nội để hoàn tất thủ tục xin thị thực xuất cảnh sang Mỹ, vì hiện nay bé Sáng vẫn là công dân Việt Nam. Phạm Quang Sáng được Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cấp hộ chiếu từ ngày 16-3-2007, mang quốc tịch Việt Nam. Được biết hai mẹ con sẽ lưu lại Hà Nội hai ngày, tại khách sạn Sofitel Metropole.