Anh dân phòng quên mình bắt cướp

Với quan niệm “Nếu cái ác không bị trừng trị thì người dân không thể an tâm sinh sống, bọn cướp giật sẽ ngày càng lộng hành”, anh Dương Ngọc Nhân đã không sợ nguy hiểm

Sáng 7-5, các ban ngành, đoàn thể của phường 5 cũng như quận 11-TPHCM đã tới Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM thăm, tặng quà và tiền cho anh dân phòng Dương Ngọc Nhân (SN 1980), người đã dũng cảm bắt tên cướp giật điện thoại trên đường Ông Ích Khiêm (Q.11) vào ngày 6-5 và bị tên cướp đâm (Báo Người Lao Động đã đưa tin ngày 7-5).

Bắt cho bằng được

Ngồi trên giường bệnh, với vết thương ở đùi phải đã được các bác sĩ băng bó cẩn thận, Nhân kể lại: “Lúc đó khoảng 9 giờ 50 phút, tôi từ trụ sở công an phường ra ngoài mua thuốc lá. Bất chợt nghe tiếng tri hô cướp ở gần đó, tôi vội chạy tới thì thấy một người chạy xe ba gác máy đã dùng xe đâm thẳng vào bọn cướp khiến cả hai tên cướp té ngã. Lúc cả hai đang lồm cồm bò dậy, tôi lao vào một đối tượng ở gần mình để khống chế. Bất ngờ, tên này rút dao từ trong người ra và nhằm vào tôi đâm loạn xạ. Tên còn lại nhanh chân dựng xe rồ ga bỏ chạy. Khi đó tôi chỉ nghĩ làm sao bắt cho bằng được đối tượng cướp nên không biết mình bị đâm từ lúc nào. Chỉ sau khi ôm ghì được nó, một số đồng đội và các anh công an từ trong trụ sở công an phường chạy ra hỗ trợ và bắt được, tôi mới thấy chân phải tê tê, máu chảy xối xả và được chở đi bệnh viện cấp cứu”. Theo chẩn đoán của bác sĩ, Nhân bị đứt mạch máu ở đùi phải.

Cái ác phải bị tiêu diệt

Chúng tôi tìm tới nhà Nhân, được những người hàng xóm ở đây cho biết Nhân là anh trai trong gia đình có hai anh em. Em gái Nhân (SN 1982) đã tốt nghiệp lớp 12, hiện chưa có việc làm. Mẹ Nhân làm lao công cho một trường tiểu học ở quận 3, cuộc sống gia đình khá khó khăn. Ông Nguyễn Việt Tiến, tổ tưởng dân phố nơi Nhân ở, cho biết: “Nhân sống chan hòa với mọi người, đối với hàng xóm, Nhân và gia đình không làm mất lòng ai”.

Nhân kể, trước đây anh làm lơ xe rồi sau đó làm tài xế xe tải nhẹ, lái thuê cho người ta. Một năm trước đây, Nhân nghỉ việc ở nhà, các anh Công an phường 5, quận 11 thấy hoàn cảnh gia đình Nhân khó khăn nên đã vận động Nhân tham gia công tác dân phòng để vừa tham gia bảo vệ an ninh phố phường vừa kiếm thêm thu nhập. Khoản thu nhập từ công việc dân phòng mỗi tháng được 800.000 đồng, theo Nhân cũng chỉ đủ chi tiêu cho bản thân chứ không dư để có thể phụ giúp gia đình.

Đồng đội của Nhân, anh Hứa Đặng Hoàng Sơn (SN 1987), nói: “Đây là lần đầu Nhân bắt được tội phạm, anh em rất vui. Trong công tác, Nhân rất siêng năng và có lối sống hòa đồng”. Trước khi chia tay, tôi hỏi nếu gặp bọn cướp hung hãn một lần nữa, có sợ không, Nhân mộc mạc trả lời: “Không sợ. Bởi vì nếu cái ác không bị trừng trị thì người dân không thể an tâm sinh sống, bọn cướp giật sẽ ngày càng lộng hành”.