Bắc được nhịp cầu

Giữa tháng 12-2008, một phóng viên của Ban Chính trị - Công đoàn đưa cho tôi xem một bức ảnh chụp chiếc xô nhựa cũ kỹ, dưới đáy xô chỉ còn chừng non lon gạo

Em bảo tôi: “Tấm ảnh này em chụp ở nhà chị Huỳnh Thị Huệ, công nhân (CN) Công ty Vina Haengwoon Industry (quận 8 – TPHCM). Sau khi giám đốc công ty bỏ trốn, chị Huệ và hàng trăm CN vô cùng khó khăn do bị công ty nợ lương. Hoàn cảnh của chị Huệ rất bi đát: Phải nuôi hai con và một cháu nhỏ, chồng làm thuê nhưng công việc không ổn định.

Chị Huệ còn nợ tiền thuê nhà, tiền gạo nên người ta không cho mua thiếu nữa”. Nghe vậy, tôi bàn với em việc phải làm ngay là... bỏ tiền túi ra mua cho chị Huệ 20 kg gạo, sau đó viết bài điều tra về tình cảnh CN khi chủ doanh nghiệp (DN) bỏ trốn để đánh động dư luận và kiến nghị cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết.


Không bao lâu sau đó, bài viết “Công nhân giữa vòng vây khốn khó” được đăng trên số báo ra ngày 17-12-2008. Kèm theo bài là hình ảnh những CN nữ mang thai bị mất việc đi xin việc khắp nơi nhưng không nơi nào nhận. Đó là cảnh những nữ CN đang nuôi con nhỏ đang lâm vào cảnh “mẹ thiếu cơm, con thiếu sữa”. Và rất nhiều cảnh tượng thương tâm khác... 


Ngay sáng đó, tổng giám đốc một ngân hàng lớn ở TPHCM đã cử người trực tiếp đến báo trao tặng 100 triệu đồng và đề nghị chuyển ngay cho 80 nữ CN bị mất việc đang mang thai, nuôi con nhỏ. Anh em phóng viên trong ban đã liên hệ ngay với LĐLĐ các quận, huyện. Chỉ trong buổi sáng, chúng tôi đã có trong tay danh sách hơn 100 nữ CN như yêu cầu của nhà tài trợ.

Buổi chiều, khi các suất hỗ trợ đầu tiên được trao tận tay các nữ CN ở huyện Hóc Môn và quận 8 thì Ban Biên tập quyết định triển khai chương trình “Cùng công nhân vượt khó”, kêu gọi sự hỗ trợ, đóng góp của các DN, các nhà hảo tâm để hợp sức giúp CN vượt qua khó khăn.


Chỉ trong vòng một tháng, chương trình đã nhận được hơn 900 triệu đồng từ đóng góp của các DN, cá nhân trong và ngoài nước. Sự giúp đỡ kịp thời này đã giúp hơn 1.000 gia đình CN vượt qua khốn khó. Đối với những người làm báo, nhất là tờ báo của tổ chức Công đoàn như chúng tôi, không có hạnh phúc nào bằng khi những bài viết của mình mang lại lợi ích thiết thực cho CN; bảo vệ được quyền lợi hợp pháp, chính đáng của họ. Song, điều quan trọng hơn là qua đó, chúng tôi đã bắc được nhịp cầu để kết nối những tấm lòng vì người lao động.