Băng qua cầu đường sắt, 3 cha con bị tàu đụng chết tại chỗ
(NLĐO)- Do chủ quan, cầu lại hẹp nên cả 3 cha con bị tàu hỏa hất văng ra ngoài, dẫn đến tử vong tại chỗ.
Khi dẫn hai con ruột của mình (bé 5 tuổi và 3 tuổi) từ nhà nội trở về nhà, đến km 1581 + 960m thuộc cung đường sắt Bắc Nam, địa phận xã Sông Phan, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) anh Nguyễn Công Trường (SN 1971) phát hiện tàu hỏa kí hiệu SHB2 chạy hướng TP.Hồ Chí Minh - Hà Nội đến, anh cùng hai con vội ép sát vào thành cầu.
Do chủ quan, đường lại hẹp nên cả 3 người bị tàu hỏa hất văng ra ngoài, dẫn đến tử vong tại chỗ.
Tai nạn đau lòng xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 22-1. Ngay sau khi xảy ra, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ TNGT, xác định do 3 cha con đi bộ trên cầu khi tàu hỏa đang chạy qua.
Trước đó, vào lúc 1 giờ 30 ngày 10-1, ông Cao Hùng (SN 1958, thôn 2, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình) ngã lưng ngủ trên đường sắt thuộc nơi cứ trú của mình sau một chầu nhậu đã bị tàu hỏa kí hiệu SH1 chạy hướng Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh cán qua người chết ngay tại chỗ.
Một ngày sau đó, ông Lê Văn Gấm (SN 1959, thôn 2, Gia Huynh, Tánh Linh) cũng bị tàu hỏa đụng chết khi say xỉn đi trên đường ray.