Bão số 8: 30 người chết và mất tích

Cán bộ, nhân dân các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả, cứu đói, sửa chữa nhà dân, vệ sinh môi trường

Đến ngày 3-11, mưa đã ngớt, lũ trên các sông suối đã xuống đáng kể, nhiều sông đã trở lại trạng thái bình thường. Các tỉnh bị ảnh hưởng của cơn bão số 8 đang triển khai việc tìm kiếm người mất tích, tổ chức mai táng và hỗ trợ những gia đình có người thiệt mạng, đổ nhà và mất tài sản, tiêu chống úng, dọn dẹp vệ sinh môi trường, ổn định đời sống nhân dân.

Theo tổng hợp báo cáo sơ bộ của các tỉnh, tính đến 19 giờ ngày 1-11 đã có 19 người chết (Nghệ An: 1, Quảng Trị: 1, Đà Nẵng: 1, Quảng Nam: 6, Quảng Ngãi: 6, Thừa Thiên - Huế: 4), 11 người mất tích (Nam Định: 1, Quảng Nam: 6, Quảng Ngãi: 4), 44 người bị thương (Thừa Thiên - Huế: 3, Đà Nẵng: 11, Quảng Nam: 7, Quảng Ngãi: 23). bão đã làm sập trôi 741 nhà, tốc mái hư hỏng 8.368 nhà, nước ngập 46.240 nhà, ngập và hư hỏng 206 phòng học. Bão gây sạt lở 943.000 m3 đường giao thông, 133.000 m3 đê điều, ngập đổ 1.750 ha lúa, ngập nát 11.000 hécta rau màu, đổ ngã 65 ha cây lâm nghiệp; nhấn chìm và hư hỏng 57 tàu thuyền, mất liên lạc 2 tàu (trên tàu có 30 ngư dân); đổ 240 cột điện các loại.

Quảng Nam: Nhiều vùng còn ngập nước

Sáng 3-11, chính quyền địa phương đã huy động nhân dân và 600 chiến sĩ quân đội, công an, dân quân dựng nhà tạm cho hơn 300 hộ dân bị sập nhà. Tính đến chiều 3-11, 20.000 hộ dân di dời tránh bão đã về lại địa phương ổn định cuộc sống. Khó khăn nhất của nhiều bà con vùng trũng hiện nay là khan hiếm nước uống. Điện cúp không thể bơm nước, giếng vẫn còn bị ngập nước, công trình nước máy thì hư hỏng (toàn tỉnh có 8 công trình nhà máy nước không hoạt động được).

Mặc dù trời đã tạnh, nhưng nhiều vùng như xã Tam Thăng, Bình Nam..., tỉnh Quảng Nam vẫn bị ngập sâu trong nước. Để giúp khắc phục hậu quả cơn bão số 8, tỉnh Quảng Nam đề nghị Trung ương hỗ trợ 20 tỉ đồng.

Đà Nẵng: Hỗ trợ từ 3 triệu - 5 triệu đồng cho hộ có nhà sập

UBND TP Đà Nẵng đã hỗ trợ cho gia đình có người thiệt mạng là 2 triệu đồng, có người bị thương nặng từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi căn nhà bị sập được hỗ trợ từ 3 triệu đến 5 triệu đồng, những hộ có nhà bị hư hỏng được hỗ trợ từ 1 triệu đến 2 triệu đồng.

Trong cơn bão số 8, tại Đà Nẵng có 1 người chết, 11 người bị thương, 201 nhà bị sập và 2.903 nhà bị hư hỏng, tốc mái... Toàn bộ hơn 2.000 nhà tốc mái, hư hỏng đã được các địa phương huy động lực lượng vũ trang cùng người dân tu sửa.

Quảng Trị - Huế: 300 tấn gạo cứu trợ

Hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế đã chuyển 300 tấn gạo cứu trợ cho các gia đình bị thiệt hại tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ mỗi gia đình bị tốc mái, xiêu vẹo và sập nhà khoản tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng/hộ.

Một tàu Thái Lan dạt vào vùng biển Quy Nhơn

Ngày 3-11, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho hay, một tàu của Thái Lan vừa dạt vào vùng biển Quy Nhơn. Trên chiếc tàu này có 17 thủy thủ và chở 3.000 m3 gỗ trên đường về Cảng Đà Nẵng. Chiếc tàu bị sóng biển đánh làm hỏng hệ thống liên lạc. Toàn bộ 17 thủy thủ của tàu đã được đưa lên bờ an toàn.

Sẻ chia trong hoạn nạn

Ngày 3-11, phóng viên Báo NLĐ trở lại xã Tam Thăng, thị xã Tam Kỳ (Quảng Nam), nơi vừa xảy ra vụ chìm đò làm 5 người chết, để trao tiền bạn đọc của báo NLĐ đến người thân của 5 nạn nhân bị chết trong vụ chìm đò. Mỗi suất 1 triệu đồng. Món quà tuy nhỏ, nhưng đó là tấm lòng của bạn đọc cả nước gửi về chia sẻ nỗi đau của những người gặp nạn.

Tại nhà anh Trần Công Trị và cháu Trần Công Thuấn, hai cha con thiệt mạng trong vụ lật đò, ở tổ Tân Thanh, phường Hoà Thuận (thị xã Tam Kỳ), chị Bùi Thị Quyên, vợ anh, ngồi ôm quan tài chồng và con khóc thảm thiết. Ngày 2-11, anh từ Tam Kỳ đưa đứa con trai nhỏ 8 tuổi qua thăm vợ dạy học ở Tam Thăng thì bị lật đò. Anh ôm lấy con cố vượt khỏi dòng nước xiết nhưng không thể... Cháu Trần Công Thư, 14 tuổi, thay mặt mẹ nhận quà của bạn đọc báo NLĐ. Hôm nay là ngày buồn của người dân xã Tam Thăng, cả làng tập trung tiễn đưa 3 người xấu số trong vụ lật đò. Trong đó có em Trương Thị Phương (học sinh giỏi lớp 12). Những người bạn cùng lớp với Phương cũng lặn lội từ thị xã Tam Kỳ qua đò ngang về Tam Thăng đưa tiễn Phương đi. Cách nhà Phương chừng 60 m, lại là đám tang của chị Trần Thị Mai. Chị Mai ra đi bỏ lại 3 đứa con thơ. Chúng tôi đến nhà chị Hồ Thị Hải, gia đình tổ chức di quan và chôn cất chị tại nghĩa trang thôn. Mẹ chị, bà Nguyễn Thị Lựu, như thất thần. Cô em út của chị Hải cho biết chị chuẩn bị về nhà chồng trong tháng 11 này...

H.Dũng - Tr. Hân - A. Tuấn