Bảo vệ chết gục ngay cửa công ty

(NLĐO)- Như thường lệ, 7 giờ sáng nay 9-5, bà Nguyễn Thị Ngưng đến đón chồng là bảo vệ công ty xe máy Tín Phát (192 Võ văn Ngân, phường Bình Thọ, Thủ Đức, TPHCM). Thấy cửa đóng chặt và khóa trong, nghi có chuyện chẳng lành, bà lập tức báo công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an phường Bình Thọ có mặt tại hiện trường. Do cửa khoá trong, công an phường phải kết hợp với nhân viên công ty phá cửa xông vào.

img
Công ty Tín Phát nơi ông Bức chết chưa rõ nguyên nhân

Cánh cửa vừa bật lên, mọi người phát hiện bảo vệ là ông Nguyễn Văn Bức (SN 1951, ngụ phường Linh Đông, Thủ Đức) nằm chết gục ngay bên cạnh cửa cuốn. Gần kề có một vũng máu nghi từ miệng ông trào ra vì không phát hiện thấy vết thương nào trên cơ thể.

CSĐT công an quận Thủ Đức đã phong toả hiện trường và đưa thi thể ông Bức về bệnh viện Thủ Đức khám nghiệm tử thi. Được biết, ông Bức làm bảo vệ tại công ty Tín Phát hơn một năm và thường trực một mình vào ban đêm từ 17 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.