Bảo vệ công ty đột tử

(NLĐO)- Đang làm việc bỗng anh Lăng Khắc Hồng (37 tuổi, quê Nghệ An), bảo vệ Công ty TNHH vận tải Lâm Châu Hà (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức-TPHCM) bất ngờ trào máu miệng, chết trên đường đi cấp cứu.

img
 Nạn nhân bất ngờ trào máu miệng, tai và mũi gục tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 8-5, anh Hồng cùng đồng nghiệp tên Nguyễn Đức Mạnh sắp xếp thu dọn lại rơ-mooc tại bãi xe. Khi tài xế 1 xe đầu kéo chuẩn bị kéo rơ-mooc ra ngoài thì từ phía sau anh Hồng ôm cứng ngực chạy lên phía trước, máu từ miệng, tai và mũi trào ra rồi ngã quỵ xuống đường.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tắt thở ngay khi vừa đến cổng bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức.

Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết kết quả kiểm tra ban đầu xác định anh Hồng tử vong do bị tác động từ ngoại lực bên ngoài  gây dập, tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất, gãy nhiều xương sườn trái và phải…
 
img
Hiện trường bãi xe công ty TNHH VT Lâm Châu Hà, nơi anh Hồng gặp nạn tử vong.
 
“Mới tối qua ngồi uống cà phê, Hồng còn luôn miệng than nhớ và nhắc hoài 2 đứa con của mình, nó ước gì công việc sớm ổn định sẽ về quê đón vợ vào và xin cho đi làm ở khu chế xuất để vợ chồng, con cái được gần nhau. Vậy mà sáng nay nó chết rồi”, giọng anh Mạnh bùi ngùi.
 
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an quận Thủ Đức điều tra làm rõ.